
Navibank Sài Gòn: Bầu Thọ phát tín hiệu bỏ bóng đá

Thực ra, thông tin Navibank không tiếp tục nuôi bóng đá không có gì mới. Trước khi mùa giải 2012 kết thúc, một số cầu thủ trụ cột đã được “bật đèn xanh” cho đi tìm đội bóng mới và hoàn trả lại CLB khoản tiền lót tay đã nhận. Người ta đã tính đến phương án đưa đội bóng ra Bình Định. Ở đó, công ty SQC- “người anh em” của Navibank đang đầu tư cho bóng đá. Nhưng lý do quan trọng nhất chính là lãnh đạo tỉnh Bình Định luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá. Thế nên, lãnh đạo Navibank tính toán rằng, đội bóng sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể về tài chính từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, con tính này không thành hiện thực khi lãnh đạo Bình Định muốn đi lên chuyên nghiệp từ hạng Nhất.
Không thể chuyển khẩu N.SG ra “sân sau” Bình Định, Navibank đã chạy đôn chạy đáo để tìm một địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thành công. Thậm chí, người ta đã tính đến phương án đưa đội bóng về Đồng Tháp.
Đương nhiên, Đồng Tháp hoan nghênh ý tưởng đó nhưng họ lại không có tiền, thứ mà Navibank đang rất muốn có. Thậm chí, những người làm bóng đá Đồng Tháp còn đưa ra ý tưởng “liên doanh” nhưng Navibank chỉ muốn rút hoàn toàn khỏi bóng đá.

Không thể nuôi đội bóng, nhưng chắc chắn, LĐBĐ TP.HCM vẫn phải thể hiện trách nhiệm trước đề nghị của ông Nguyễn Vĩnh Thọ. Và với chức phận của mình, họ chỉ có thể báo cáo sự việc lên cơ quan quản lý trực tiếp là Sở VH-TT&DL TP.HCM để xin ý kiến chỉ đạo. Và chắc chắn, Sở VH-TT&DL TP.HCM cũng không thể tự đưa ra quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận CLB N.SG. Họ sẽ phải xin ý kiến của lãnh đạo TP.HCM. Thế nên, tương lai của N.SG sẽ vẫn là dấu hỏi dù biết chắc chắn rằng, Navibank đã muốn thoái lui khỏi bóng đá.