
Những ngày qua một số đội bóng như K.Khánh Hòa, Đồng Tâm Long An, B.Bình Dương… đã tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2013. Tuy nhiên khi được hỏi về kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho mùa giải mới như tăng cường lực lượng, kinh phí hoạt động, chỉ tiêu … hầu hết đều cho biết vẫn đang chờ, đặc biệt là chờ tiền. Bởi có tiền thì mới có thể cụ thể hóa được mọi chuyện. Tuy nhiên, đấy lại đang là bài toán khó của các đội bóng sau thời gian dài để cho đồng tiền nhảy múa một cách vô kiểm soát.
Trong khi đó, các cầu thủ cũng sốt ruột không kém, bởi nhiều người đã hết hợp đồng, nhưng vẫn chưa thấy CLB có động tĩnh gì nhằm níu kéo họ ở lại. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là những lời nói chung chung và hầu như chưa có những bàn bạc cụ thể như đội SLNA và K.Kiên Giang… khiến các cầu thủ của những đội này rất nóng ruột và đang dò hỏi khắp nơi để tìm bến đỗ cho bản thân.
Cầu thủ chưa có bến đỗ đã khổ, những những người đang được các CLB khác ngắm nghía như Tài Em, Quang Hải cùng một số gương mặt của CLB Navibank Sài Gòn cũng đang nóng lòng không kém, bởi họ chưa biết cách nào để liên lạc với lãnh đạo đội bóng để tìm hướng ra cho bản thân khi những ngày qua số điện thoại của ông bầu Thọ luôn ngoài vùng phủ sóng.
Trong điều kiện như thế, xem ra thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2013 khó tìm được những bản hợp đồng kỷ lục như Công Vinh hay Quang Hải đã từng có được trước đây.