
GĐĐH B.Bình Dương: Nói ít, làm nhiều, không trả lời phỏng vấn
Có lần, trong lúc “trà dư tửu hậu”, HLV Vương Tiến Dũng tâm sự: “Ở B.BD, tình yêu bóng đá của bầu Thắng, bầu Sơn là tuyệt đối. Nhưng, để biến tình yêu và sự hào phóng của các ông ấy thành vinh quang trên sân cỏ thì phải có Trần Văn Đường. Ông này chẳng ồn ào nhưng làm việc đâu ra đấy. Cả đội hình mà B.BD đăng quang năm 2007, 2008 đều do một tay Trần Văn Đường xây dựng thông qua sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo công ty”.
Trước công luận, ông Đường là người ít nói. Ít nói đến mức khiến người ta tưởng, ông Đường chỉ là một nhà quản lý khờ khạo trước dàn sao cá tính và đầy mưu mẹo. Thế nhưng, nếu thấu hiểu nội tình B.BD thời gian trước đây thì thấy rằng, khi được bầu Thắng trao “thượng phương bảo kiếm”, ông Đường là một nhân vật vô cùng cứng rắn. Những ngôi sao như Thế Anh, Quang Thanh và đặc biệt là Như Thành luôn luôn nể sợ vị CEO hiền lành nhưng sâu sắc và quyết liệt này.
Ít người biết, có thời điểm HLV Lê Thụy Hải đứng trước nguy cơ bị đuổi việc tại B.BD, chính ông Đường bằng sự ủng hộ của Chủ tịch Lê Minh Sơn đã đứng ra đánh cược vị trí của mình để đỡ cho chiếc ghế của HLV Lê Thụy Hải khỏi bị sụp. Thế nhưng, khi B.BD thành công, người ta chỉ nhắc đến công đầu thuộc về HLV trưởng mà tuyệt nhiên không nói đến vai trò của những người điều hành. Bởi, tránh chốn ồn ào là triết lý sống của ông Đường.
Mấy mùa giải vừa qua, B.BD có nhiều biến động. CEO Trần Văn Đường vốn đã lui về “ở ẩn” nhưng vẫn “bị” bầu Thắng triệu ra chấn hưng đội bóng. Người ta hy vọng, với khả năng lèo lái, ông Đường sẽ góp phần giúp B.BD tìm lại vinh quang như mùa giải 2007, 2008. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, nếu không được trao “ấn kiếm”, có tận tâm đến mấy thì ông Đường vẫn đi vào vết xe đổ như thời gian qua.