
Khúc dạo đầu cho tương lai
Tại sao VFF lại chọn Thái Lan làm điểm dừng chân cho U23 Việt Nam trước khi hành quân đến Malaysia đá vòng loại U23 châu Á? Xin thưa rằng, bên cạnh sự tương đồng về điều kiện khí hậu, Thái Lan còn là đối tượng tạo nên cơ hội để thầy trò ông Miura có được sự tổng duyệt cho hiện tại và cả tương lai. Bởi, nói cho cùng, muốn nuôi mộng lớn tại đấu trường châu lục thì đội bóng trẻ của chúng ta phải thi triển được một lối chơi hiệu quả trước đối thủ mạnh cỡ như U23 Thái Lan.
Chúng ta chọn Thái Lan vì sức mạnh của họ sẽ giúp các cầu thủ trẻ thể hiện tất cả những gì mình có. Nhưng, người Thái cũng chủ động chọn U23 Việt Nam, bởi họ cũng muốn đá với một đội bóng có năng lực, khát vọng để thấy mình đang đứng ở đâu?
Trước trận đấu này, ông Miura tuyên bố một cách thẳng thắn rằng, sẽ cho U23 Việt Nam “chơi tất tay”. Nghĩa là các cầu thủ phải coi trận đấu này là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và khát vọng của mình. Cũng đúng thôi, đội bóng của chúng ta chỉ còn duy nhất một trận đấu để tìm cho được sự hoàn thiện. Và giờ là lúc ông Miura phải chọn ra một đội ngũ thiện chiến và phù hợp nhất cho những trận đấu sắp tới. Thêm nữa, “va đập” một cách chủ động với đối thủ mạnh cũng là cách để chúng ta chuẩn bị cho SEA Games 28.
Tất nhiên, phải nhấn mạnh rằng, trong những khúc dạo đầu này, sự tưng bừng, nhuần nhuyễn về lối chơi được các nhà cầm quân đặt lên hàng đầu. Thế nên, dư luận không quá quan trọng kết quả trận đấu này thế nào mà quan tâm đến việc, các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu ra sao trước một trong những đối thủ lớn nhất của bóng đá Việt Nam tại SEA Games sắp tới!