
Khi thầy Miura vắng nhà...
Tuy nhiên, chất lượng buổi tập của ĐT Việt Nam vẫn được duy trì ở mức cao, bởi trước khi sang Indonesia, HLV Miura đã trao đổi rất kỹ với các trợ lý để điều hành buổi tập cho các cầu thủ. Vừa làm “nóng máy” bằng những màn chia nhóm đá gôn nhỏ, trợ lý Đặng Phương Nam vừa tập trung cho các học trò thi triển các miếng đánh từ những tình huống cố định. Lần lượt Thành Lương, Thanh Trung được giao nhiệm vụ thực hiện đá phạt góc để đồng đội “rèn kỹ” khả năng không chiến.
Có thể thấy đây là điểm yếu của ĐT Việt Nam, rất ít khi chúng ta tận dụng cơ hội thành công từ các quả phạt góc. Việc luyện tập miếng đánh này vừa để khắc phục hạn chế trong dứt điểm bằng đầu của các tiền đạo vừa tăng khả năng phối hợp, hỗ trợ chống bóng bổng của hàng thủ. Bên cạnh đó, những “sát thủ” bên ngoài vòng cấm trên chấm đá phạt trực tiếp là Minh Tuấn, Thanh Trung, Văn Quyết, Tấn Tài, Hoàng Thịnh… cũng được thay phiên nhau phối hợp đá phạt để gia tăng độ “sát thương” trong dứt điểm. Rèn kỹ các cơ hội từ “bóng chết”, ĐT Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi bước vào trận đấu sát hạch quan trọng với Malaysia chiều nay.