
VĂN THỊ THANH: XA CHỒNG, MANG BỤNG BẦU CHỈ ĐẠO TẬP LUYỆN
Bẵng đi một thời gian sau khi trở thành nữ HLV kiêm cầu thủ đầu tiên của Việt Nam tại giải VĐQG nữ 2011 hồi giữa năm, Văn Thị Thanh bất ngờ chia sẻ niềm vui sắp được làm mẹ. Sau đám cưới ấm cúng hồi tháng 7, hiện tại Văn Thị Thanh đã mang bầu tháng thứ 6. Sau đám cưới, vì tính chất công việc là HLV đội nữ Phong Phú Hà Nam mà Văn Thị Thanh không về quê chồng (Quảng Ninh) ở. Cựu cầu thủ 26 tuổi này vẫn đang sống tại khu vực SVĐ Hà Nam, đại bản doanh của đội nữ PP.HN.
Hàng ngày, Văn Thị Thanh vẫn đều đặn cùng các học trò duy trì 2 buổi tập. Hết tập, cả đội lại quây quần tự nấu ăn, giặt giũ trong khu ở nằm dưới gầm cầu thang khán đài B sân Hà Nam. Mặc dù mang bầu, sống xa chồng, nhưng ở Văn Thị Thanh vẫn toát lên vẻ lạc quan: “Từ lúc mang bầu đến giờ, em lúc nào cũng ở tình trạng mệt mỏi vì nghén suốt. Chồng em hiện đang làm việc ở Hà Nội nên thỉnh thoảng mới được gặp. Mãi rồi cũng quen nên giờ vẫn thấy mọi thứ ổn cả”.
“Kể từ khi mang bầu, tôi đã tăng 13kg rồi. So với trước đây lúc 52kg thì vóc dáng cũng không khác biệt lắm vì tôi… chắc lắm” - Thanh cười vui nói. Quả bóng Vàng 2003 nói sẽ về Quảng Ninh sinh con sau Tết Nguyên đán.
Mang bầu, sống xa chồng, xa nhà nhưng vẫn hàng ngày ra sân chỉ đạo các cầu thủ là điều mà Văn Thị Thanh đã khiến nhiều người phải khâm phục. Theo tính toán thì ở giải VĐQG nữ năm sau, Thanh khó có thể trực tiếp chỉ đạo đội bóng bởi lúc đó sẽ là thời gian chị nghỉ sinh đẻ theo chế độ. “Chắc là sẽ nhớ sân cỏ lắm, nhưng tôi sẽ sớm trở lại vì đây là công việc yêu thích của tôi” - Văn Thị Thanh nói.
NGUYỄN THỊ NGA: BỤNG BẦU NGỒI BÁN VÉ VÀO SVĐ
Cưới cùng thời điểm với Văn Thị Thanh, cựu đội trưởng ĐTQG nữ Nguyễn Thị Nga hiện cũng đang khá nặng nề với bụng bầu. Cựu cầu thủ đội nữ Hà Tây này hiện sống tại nhà chồng ở Thường Tín (Hà Nội). Cũng giống như Văn Thị Thanh, Nga không được ở gần chồng hàng ngày vì tính chất công việc. “Chồng tôi là bộ đội nên phải ở đơn vị, thỉnh thoảng mới về nhà. Vì thế mà tôi vẫn hàng ngày tự đi làm và lo những công việc khác” - Nga nói.
Cách đây 2 tháng, Nga được phân công làm công tác trợ lý HLV cho đội nữ U14 Hà Nội Tràng An 1. Sống và làm việc tại sân Hà Đông một thời gian, Nga đã xin chuyển công tác về Trung tâm huấn luyện thể thao Thường Tín. Nga nói: “Công việc hàng ngày của tôi bây giờ là bán vé vào trung tâm cho những người chơi cầu lông. Công việc bắt đầu lúc 16h30 và kết thúc sau đó 2 tiếng”. Vì chồng vắng nhà nên dù bụng bầu nhưng Nga vẫn hàng ngày đi khoảng 7km từ nhà đến chỗ làm (bắt đầu từ tháng 11 vừa rồi).
Cũng giống như Văn Thị Thanh, Nga cũng tăng cân đáng kể. “Nhiều người nhìn tôi bây giờ sẽ không nhận ra đâu nhé. Bây giờ tôi nặng tới 73kg cơ đấy (cười). Tôi không nghĩ mình lại tăng tới 23kg khi mang bầu”.
Chỉ còn ít thời gian nữa, Văn Thị Thanh và Nguyễn Thị Nga sẽ sinh nở. Đây không chỉ là hạnh phúc của riêng các chị mà còn là niềm vui của cả gia đình họ cùng không ít NHM. Bởi từ trước đến nay, bóng đá nữ vốn thiệt thòi lại không phải là sân chơi dễ dàng cho những nữ cầu thủ muốn có một tổ ấm. Bởi ngoài Thanh và Nga hay những cầu thủ nổi tiếng khác như Đào Thị Miện, Đỗ Thị Ngọc Châm… thì còn không nhiều nữ cầu thủ tìm được cho mình bến đỗ tình yêu sau trái bóng. Chính vì thế, thật đáng trân trọng và mừng cho những bà mẹ trẻ tương lai như Thanh, như Nga…
Bongdaplus.vn