
Cứ ngỡ Quang Thanh sẽ là bản hợp đồng bom tấn của V.League mùa này. Nguồn tin hậu trường cho biết trị giá vụ chuyển nhượng của Quang Thanh về Sài Gòn FC là 12 tỷ đồng (gồm tiền lót tay 3 năm cùng khoản tiền để hậu vệ này đền bù cho B.BD). Song vào buổi tối hôm qua (14/12), mọi chuyện đã chuyển hướng .
Trao đổi với chúng tôi, Huỳnh Quang Thanh cho biết: “Tôi và phía Sài Gòn FC đã làm việc và thoả thuận xong từ 12 ngày trước. Tôi cũng đã ký vào bản hợp đồng ghi nhớ mà Sài Gòn FC chuyển cho tôi. Tuy nhiên, đến giờ phía Sài Gòn FC chưa chuyển tiền cho Becamex Bình Dương để giải phóng 2 năm còn lại trong hợp đồng của tôi. Tôi hỏi lãnh đạo CLB này thì được biết họ đã chốt danh sách đội bóng mới, do bận một số việc nên chưa thể giải quyết nhanh việc của tôi”.

“Cách đây 2 hôm phía Sài Gòn FC có hẹn trong 3 ngày tới sẽ chuyển tiền cho phía B.BD. Thậm chí, trong buổi nói chuyện, họ còn mời tôi đến dự buổi lễ ra mắt CLB hôm 12/12/2011 cùng các đồng đội mới... Tuy nhiên, tối qua, khi tôi liên lạc với họ thì nhận được thông báo: Do công tác bàn giao CLB chưa xong nên việc chuyển nhượng sẽ thôi vì CLB không có tiền để mua tôi về”.
Hậu vệ này cho biết thêm: “Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn đăng ký danh sách V.League. Giả sử như tôi cứ chờ đủ thời hạn 3 ngày mà phía Sài Gòn FC đưa ra, không có cú điện thoại liên lạc ấy, khi các đội bóng khác đã đăng ký danh sách hết rồi thì tôi phải ngồi chơi xơi nước ngoài sân hay sao? Tôi đã hết sức tin tưởng khi ký vào bản hợp đồng ghi nhớ, rồi gặp gỡ lãnh đạo B.BD thuyết phục, xin được ra đi. Bây giờ mọi thứ quay ngoắt 180 độ thì khó cho tôi quá. Thà rằng phía Sài Gòn FC thông báo trước cho tôi, đằng này sát đến ngày đăng ký danh sách V.League, tôi phải hỏi họ mới thông báo quyết định…”
GĐĐH Trần Tiến Đại của Sài Gòn FC, thừa nhận hợp đồng giữa hai bên đã đổ bể nhưng từ chối cho biết lý do. Nhiều khả năng Quang Thanh sẽ quay lại Becamex Bình Dương, nhưng cũng có thể vào giờ chót một CLB khác sẽ nhảy vào cuộc đua.
Bongdaplus.vn