Sau khi đè bẹp CLB Arema (Indonesia) với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 2 cách đây 2 tuần, HLV của đội khách đã nhận xét rằng N.SG được nhận diện là ứng viên nặng ký cho một suất vào vòng sau. Nhận định này cũng không ngoa khi nhìn vào thực lực của 4 đội bóng trong bảng đấu này thì đại biểu VN xứng đáng giành một vé đi tiếp.
Vẫn giữ một phong thái điềm đạm khi bước vào buổi họp báo trước trận đấu hôm qua, HLV Phạm Công Lộc tỏ ra thận trọng khi đánh giá về đối thủ và bày tỏ những ưu tư của mình: “Tôi đang lo lắng vì đội bóng đang có nhiều cầu thủ bị quá tải. Thi đấu nhiều mặt trận với lịch dày đặc nhưng lực lượng của chúng tôi quá mỏng. Khánh Lâm chấn thương nặng chưa bình phục còn Quang Hải dù có thể ra sân nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tiền đạo Fonseca cũng mới bị đau nhẹ trong buổi tập vừa rồi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp đội hình để có thể thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong trận đấu này. Hy vọng sắp tới, đội bóng sẽ sớm có thêm được những sự bổ sung”.
HLV Phạm Công Lộc của N.SG (trái) và HLV Jozef Herel của Ayeyawady United trong buổi họp báo sáng qua. Ảnh: V.V
Đây là vấn đề không mới và đã được cảnh báo với đội bóng Sài Gòn ngay từ đầu mùa giải này. Trong danh sách đăng ký 26 cầu thủ trong danh sách thi đấu giai đoạn một, hơn một lần ông Lộc đã từng cảm thán rằng đội ngũ tuy đông đảo và vẫn nhận lương, chia thưởng đều đặn đó của N.SG chỉ có khoảng 14-15 người đủ tầm thi đấu ở sân chơi quốc nội. Và đó cũng là con số phải gồng gánh hết những trận đấu của N.SG tuần này qua tuần khác, và giờ tiếp tục là sân chơi nước ngoài. Đội hình có sự “chênh lệch quá lớn giữa đội hình chính và dự bị” đó bây giờ đã trở thành gánh nặng của ông Lộc. Rất đông trong số này chỉ ngồi chơi xơi nước và nhận lương tháng đầy đủ. Đội hình chính thi đấu nhiều cũng trầy trật, chưa kể những cựu binh thường rất dễ chấn thương. Thế nên, dễ hiểu cho nguyện vọng tuyển thêm binh lực của ông Lộc.
Song để được toại nguyện thì cũng không phải là vấn đề đơn giản với ông tướng gốc Đồng Tháp này. Ngoại binh, đặc biệt trên hàng công của N.SG, được cho là rất yếu kém và cần thanh lý trước khi vào giai đoạn nước rút. Thế nhưng, lũ lượt các “ông Tây” đến thử việc mà chỉ nhận được cái lắc đầu của ông Lộc. Ngay cả người mới đến Emil Lê Giang cũng không phải là ngoại lệ. Và như thế, nhiều khả năng N.SG sẽ phải “chung sống” với những khó khăn của mình đến cuối mùa giải này.
Thực trạng là vậy nhưng N.SG đang là một trong những đội bóng có sự thăng tiến vượt bậc trong thời gian qua. Bằng chứng là chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại (3 thắng, 2 hòa) ở cả 2 đấu trường trong và ngoài nước. Dấu ấn mà ông Lộc đang áp dụng cho N.SG đã phát huy hiệu quả trông thấy.
Tương tự như Arema, đối thủ Ayeyawade United của N.SG thực sự là một ẩn số khó giải và mọi thứ sẽ chỉ được tỏ tường sau khi kết thúc trận đấu chiều nay. Nhưng với phong độ khá tốt trong thời gian qua cùng ưu thế sân nhà, có quyền tin vào một kết quả khả quan cho đại diện VN trong trận đấu mang tính “chung kết” của bảng H này.
Dự đoán: 2-1
Việt Hòa
Vài nét về CLB Ayeyawade United Đây là đội bóng lâu đời nhất Myanmar dù mới được thành lập năm 2009 (giải VĐQG Myanmar mới được thành lập cách đây 4 năm). Năm ngoái, đội bóng này giành quyền tham dự AFC Cup 2012 nhờ thành tích á quân giải VĐQG. Sau 12 vòng đấu, Ayeyawade United đang xếp hạng 4. Gần giống N.SG, đội khách đang có phong độ cao khi giành đến 5 thắng, một hòa trong 6 trận gần nhất. Đội hình Ayeyawade United sang TP.HCM có 2 tuyển thủ quốc gia và 2 ngoại binh người Slovakia và Nigeria. HLV trưởng Jozef Herel của đội khách cũng nhận xét rất xã giao khi tuyên bố “tôn trọng N.SG và xem đây là cơ hội để các cầu thủ cọ xát. Ayeyawade đặt mục tiêu có điểm trong trận này” Lịch thi đấu bảng H (ngày 4/4/2012) |
.
Thethaovanhoa.vn