
“Thật xui xẻo, tôi cứ nghĩ chấn thương này của mình đã ổn và có thể tập luyện lại bình thường, nhưng trong buổi tập chiều qua nó đã đau trở lại và điều này làm tôi rất lo lắng. Có lẽ tôi phải đi chụp phim lại để kiểm tra xem mức độ chấn thương ra sao để có hướng điều trị tốt nhất”.
Còn nhớ sau trận thắng 3-1 của Navibank SG trước K.Kiên Giang, Quang Hải đã tung ra sân từ phút 65 và ghi 1 bàn thắng cùng kiến tạo 1 đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn, sự tái xuất của anh sau hơn 1 tháng bị chấn thương được đánh giá là khá ấn tượng. Sau trận đấu, HLV Phạm Công Lộc cho biết: “Chấn thương của Hải chưa hoàn toàn bình phục, nhưng do Hải rất mong muốn được thi đấu nên chúng tôi chỉ dám tạo điều kiện cho anh đá vài chục phút cuối. Tuy nhiên, Hải đã có một sự trở lại rất tốt và ấn tượng”.
Có lẽ sự nôn nóng được sớm quay trở lại thi đấu, vì “quá nhớ sân cỏ và sợ phong độ bị ảnh hưởng”, như lời thổ lộ của chàng tiền đạo này đã khiến chấn thương của anh tái phát. Thế nên chiều mai (4-4) trong trận đấu ở vòng sơ loại thứ 3 giữa Navibank SG và CLB Ayeyawady United (Myanmar), Quang Hải sẽ tiếp tục vắng mặt.
Bongdaplus.vn