
Trong cuộc trao đổi chiều qua với phóng viên báo Bóng đá, ông bầu Nguyễn Đức Thụy từ chối nói về những quyết định quan trọng ở đội bóng: “Tôi đã giao toàn quyền, cả về quản lý con người lẫn kinh doanh cho GĐĐH Trần Tiến Đại. Nếu có sự kiện nào đó, anh Đại sẽ là người phát ngôn cho CLB. Chuyện thay HLV hay không thì chúng tôi cũng đã có những thỏa thuận từ trước nên tôi nghĩ không có vấn đề gì căng thẳng”.
Tuy nhiên, bầu Thụy cũng bộc bạch về những vấn đề của CLB thời gian vừa qua: “Thật sự những nguồn tin Sài Gòn FC bán độ chỉ là do những kẻ xấu tung ra để phá hoại đội bóng. Tôi tin tưởng các cầu thủ đã nỗ lực hết sức cho CLB. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất buồn với trọng tài. Chẳng hạn như trận gặp Vissai Ninh Bình, chúng tôi ghi được bàn thắng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận. Trận đấu với Becamex Bình Dương, cầu thủ đội bạn chạm tay trong vòng cấm, một quả phạt đền mười mươi cho chúng tôi bị bỏ qua. Mỗi trận đấu chỉ cần vài tình huống sai sót là kết cục đã khác xa.
Còn về trận thua HN.T&T vừa qua thì trọng tài Trọng Thư thổi rất tốt, đúng với lương tâm nghề nghiệp. Đội của tôi thua chỉ là do thiếu may mắn”.
Tuy nhiên, bầu Thụy cũng bộc bạch về những vấn đề của CLB thời gian vừa qua: “Thật sự những nguồn tin Sài Gòn FC bán độ chỉ là do những kẻ xấu tung ra để phá hoại đội bóng. Tôi tin tưởng các cầu thủ đã nỗ lực hết sức cho CLB. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất buồn với trọng tài. Chẳng hạn như trận gặp Vissai Ninh Bình, chúng tôi ghi được bàn thắng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận. Trận đấu với Becamex Bình Dương, cầu thủ đội bạn chạm tay trong vòng cấm, một quả phạt đền mười mươi cho chúng tôi bị bỏ qua. Mỗi trận đấu chỉ cần vài tình huống sai sót là kết cục đã khác xa.
Còn về trận thua HN.T&T vừa qua thì trọng tài Trọng Thư thổi rất tốt, đúng với lương tâm nghề nghiệp. Đội của tôi thua chỉ là do thiếu may mắn”.
Bongdaplus.vn