
Vòng loại World Cup 2014: Capello và tuyển Nga tăng tốc
Trong chuyến làm khách trên đất Israel vừa qua, đoàn quân của HLV Fabio Capello không chủ trương vây hãm đối phương. Thay vào đó, họ tổ chức những đợt tấn công chớp nhoáng. Gần như mỗi khi đội khách đem được bóng áp sát khu cấm địa là khung thành Israel lại ở trong thế báo động. Tại EURO 2012, Aleksandr Kerzhakov là nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá Nga khi liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Nhưng trong trận đấu rạng sáng nay, anh trở thành một tay bắn tỉa có hạng.
Ngay từ phút thứ 7, Kerzhakov đã đưa ĐT Nga vươn lên dẫn trước bằng một cú sút phạt đẳng cấp. Đến giữa hiệp 2, cũng chính tiền đạo đang khoác áo CLB Zenit dập tắt mọi hy vọng kiếm điểm của chủ nhà bằng bàn nâng tỷ số lên 3-0. Những tính toán chiến thuật hợp lý của HLV Capello đã làm hồi sinh Kerzhakov. Anh vẫn là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công nhưng không thường xuyên án ngữ trong khu cấm địa đối phương như trước. Thay vào đó, Kerzhakov di chuyển rộng và sẵn sàng đóng vai trò “chim mồi”. Sự thoắt ẩn tiền đạo 29 tuổi này khiến hàng thủ Israel mất phương hướng, để rồi phải nằm yên chịu trận.
Xen giữa 2 bàn thắng của Kerzhakov là pha lập công được thực hiện bởi Aleksandr Kokorin. Đến phút 77, tới lượt Viktor Fayzulin ấn định chiến thắng 4-0 cho gấu Nga. Tất cả các bàn thắng đều được thực hiện sau các pha phối hợp thông minh, nhịp nhàng và tinh quái. Chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Capello giúp ĐT Nga tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng F.
Tại một trận đấu sớm khác, đảo Síp đã giành chiến thắng 1-0 trước Iceland với bàn thắng duy nhất của Konstantinos Makridis. Những phút cuối, Iceland chỉ còn 10 người trên sân sau khi Skuli Jon Fridgeirsson nhận thẻ đỏ.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
Đảo Síp - Iceland: 1-0
Israel - Nga: 0-4