
BÌNH LUẬN: Có một ĐT Việt Nam biến ảo
Nhiều người bảo, muốn là nhà vô địch, bạn phải đủ bản lĩnh để đánh bại nhà vô địch dù ở trạng huống nào. ĐT Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh của những người dám vào hang bắt cọp, đó hẳn là một chiến công rất đỗi ngọt ngào. Hãy tự tin, hãy vui sướng với chiến quả ban đầu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, nhưng nên nhớ rằng, đây mới chỉ là chặng đường đầu tiên của một hành trình rất dài và cũng vô cùng gian nan!
Vậy nên, nếu gạt kết quả trận đấu sang một bên thì điều đáng mừng nhất chính là sự định hình về lối chơi của ĐT Việt Nam. Một lối chơi khá quyến rũ và cũng vô cùng hiệu quả.
Có cảm giác, ông Hùng đã thổi lửa thành công vào lối chơi của các học trò. Tối qua, người ta thấy một ĐT Việt Nam biến ảo trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Chúng ta có một hàng tiền vệ tốt. Các tiền vệ cầm bóng hiệu quả, đập nhả đúng theo phong cách mà ĐT Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008.
ĐT Việt Nam cũng có một hàng tấn công sắc sảo và hiệu quả. Và, trong chiến thắng đáng nói của ĐT Việt Nam còn có sự góp công của một hàng phòng ngự mới toanh nhưng đã mang đến sự niềm tin mãnh liệt cho NHM với sự hiện diện của thủ quân Minh Đức cùng phát hiện mới Gia Từ.
Có thể ai đó cho rằng, ĐT Việt Nam thi đấu tưng bừng một phần do đối thủ Malaysia đang trong quá trình thử nghiệm đội hình. Nhưng có một điều chắc chắn, dù chơi với đội hình nào thì họ cũng khát khao chiến thắng trước đối thủ truyền thống. Bằng chứng là nhịp độ trận đấu luôn ở mức cao và thường xuyên có những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết của cầu thủ Malaysia.
ĐT Việt Nam đã thắng nhờ ngọn lửa được thắp lên từ trái tim mỗi tuyển thủ. Hy vọng rằng, các cầu thủ của chúng ta sẽ giữ được ngọn lửa ấy cho đến tận trận đấu cuối cùng.