Chân sút đang khoác áo Middlesbrough không ngần ngại chia sẻ: “Tôi ngán Aiden McGeady chứ không phải Robbie Keane. Lúc này, McGeady mới là mối nguy hiểm tiềm tàng với chúng tôi. Anh ấy có vai trò chính trong hệ thống tấn công cũng như lối chơi của CH Ireland. Chúng tôi tôn trọng Keane và Damien Duff nhưng chúng tôi đặc biệt e ngại McGeady”
Chân sút đang khoác áo Middlesbrough không ngần ngại chia sẻ: “Tôi ngán Aiden McGeady chứ không phải Robbie Keane. Lúc này, McGeady mới là mối nguy hiểm tiềm tàng với chúng tôi. Anh ấy có vai trò chính trong hệ thống tấn công cũng như lối chơi của CH Ireland. Chúng tôi tôn trọng Keane và Damien Duff nhưng chúng tôi đặc biệt e ngại McGeady”.
Tuyên bố trên của Kink khiến chính các CĐV của CH Ireland cũng phải giật mình. Đành rằng McGeady từng tỏa sáng trong màu áo Celtic trước đây cũng như ở Spartak Moscow bây giờ. Mùa trước, anh được đánh giá là cầu thủ chạy cánh phải xuất sắc thứ hai tại giải VĐQG Nga dù chỉ gia nhập Spartak từ giữa mùa. Nhưng trên cấp độ đội tuyển thì dấu ấn mà McGeady (2 bàn) để lại vẫn còn thua xa những đóng góp của Keane (51 bàn) và Duff (8 bàn).
Trang joe.ie bình luận “Không thể hiểu nổi, họ lại đi sợ sệt tuyển thủ mới ghi được 2 bàn và nhưng đã thực hiện 10.000 đường chuyền lỗi trong 44 lần khoác áo đội tuyển của chúng ta. Dù sao thì việc họ tập trung bắt chết McGeady mà để lỏng Keane và Duff sẽ chỉ có lợi cho chúng ta mà thôi”.
Chẳng rõ Kink có thay mặt ĐT Estonia tung "đòn gió" hay không. Song, hẳn là một chiến lược gia vẫn được coi là cáo già như HLV Giovanni Trapattoni sẽ chẳng đời nào vội “tin đài địch” như các BLV của joe.ie.