
Đội bóng nào được nhắc tên nhiều nhất kể từ đầu mùa giải 2011/12 tới nay? Câu trả lời chắc chắn là Barca, Real và Manchester City. Và một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất của Man City chính là Dzeko.
Khẩu đại pháo ấy cho thấy một phẩm chất không thể chê vào đâu được, đặc biệt là sau bàn thắng anh ghi được cho ĐT Bosnia & Herzegovina trong loạt trận cuối cùng trên đất Pháp. Bàn thắng ấy đã khiến không ít CĐV áo Lam thót tim nghĩ về nỗi ám ảnh Bulgaria đầu thập niên 1990. Nhưng may mắn cho Pháp, họ vẫn còn có bàn gỡ để rồi đội bóng của Dzeko phải so tài 2 trận tranh vé vớt với Bồ Đào Nha của Ronaldo.
Với 101 bàn thắng trong 105 trận cho Real, CR7 đang thách thức tất cả những kỷ lục gia trước anh và sau anh. Người Madrid có mơ cũng không thể nào hình dung ra món quà của chủ tịch Perez lại có giá trị đến thế. Chỉ cần hơn 2 mùa bóng, CR7 đã khẳng định anh là ai. Nhưng người BĐN thì lại không mặn mà với chuyện CR7 trong mặt đội tuyển. Đơn giản, có hay không có Ronaldo, BĐN chẳng khác biệt là mấy.
Con số 30 bàn/85 trận khoác áo ĐT BĐN của Ronaldo là một thành tích mà không phải ai cũng làm được. Nhưng Ronaldo ở BĐN khác hẳn ở Real. Giá trị tên tuổi của anh quá lớn so với phần còn lại, từ Nani cho tới Pepe, và do đó, anh là một thủ lĩnh mặc định của đội bóng. Và tất nhiên, điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới cả tập thể, những người phải chiều theo cơn nóng lạnh bất thường của Ronaldo.

Sau lễ trao giải “Chiếc giày vàng”, Ronaldo cũng nhận được một tin không vui mấy là cựu HLV Carlos Queiroz đã không bỏ phiếu bầu chọn cho anh trong cuộc đua “Quả bóng vàng” mà lại bỏ phiếu cho Messi. Bỏ cho ai là cái quyền của Queiroz nhưng từ câu chuyện ấy, người ta cũng nhìn nhận rất rõ một vấn đề lớn rằng giới chuyên môn ở BĐN không quá mặn mà với ngôi sao lớn nhất của chính họ. Đơn giản, Ronaldo chưa bao giờ phục vụ ĐTQG tốt như khi phục vụ M.U hay Real.
Trong khi đó, Dzeko cũng là tên tuổi lớn nhất của bóng đá Bosnia & Herzegovina hiện nay. Nhưng anh không coi mình cao hơn đồng đội như Ronaldo. Nhìn cách anh chơi bóng ở Man City và ở ĐTQG, người ta không thấy sự khác biệt. Chính vì thế, người ta cũng sẽ rất tiếc nếu như Dzeko phải dừng chân để trao vé dự VCK EURO cho BĐN.
Thật ra, BĐN rất cần một siêu sao như Ronaldo và anh cũng không phải là không hết mình với ĐTQG. Cơ bản nhất là BĐN kỳ vọng vào anh quá nhiều, như một cứu tinh, trong khi xung quanh anh có rất ít cầu thủ ở đẳng cấp tương đương. Ronaldo quá vượt trội so với đồng đội và sự vượt trội ấy làm hại chính anh và cả đội bóng của anh.
Người ta vẫn thấy anh rất “nhiệt” khi khoác áo ĐTQG nhưng điều ấy chưa đủ để cứu cả đội bóng. Ronaldo cần BĐN cung cấp cho anh những đồng đội chất lượng cao như ở Real. Nhưng tiếc thay, đó là điều không tưởng. Vậy nên Ronaldo khó có thể làm gì hơn khi bên cạnh anh vẫn chỉ là những Nuno Gomes, Postiga, Pepe hay Meireles... Và đó là lý do vì sao một đội tuyển với ngôi sao sáng nhất nhì thế giới như thế lại phải tìm cách dự VCK EURO 2012 bằng đường vé vớt.Nếu một VCK không có Bosnia & Herzegovina thì là điều bình thường nhưng nếu không có BĐN thì coi như đó là mất mát lớn. Nhưng muốn BĐN có mặt, dứt khoát không nên có một Cristiano Ronaldo trong đội hình ấy. Nói vậy không có nghĩa là gạch tên Ronaldo khỏi đội bóng vì lựa chọn ấy là ngu xuẩn và phi lý.
Nhưng BĐN cần một Ronaldo khác hẳn, một Ronaldo sinh ra để phục vụ đồng đội chứ không phải một Ronaldo chờ đợi sự phục vụ từ xung quanh và chăm chăm kiếm tìm khoảnh khắc một mình xoay chuyển tình thế.
Người ta cần một cầu thủ có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu nhưng không phải lúc nào người ta cũng mong muốn cầu thủ ấy thể hiện khả năng ấy. Thay vào đó, ngôi sao ấy cần phải hòa mình vào lối chơi của tập thể hơn, điều mà CR7 làm rất tốt ở Real hôm nay nhưng lại chưa tốt ở ĐTQG. Và vì thế, người BĐN chờ đợi Ronaldo chơi ở ĐTQG với tâm thức anh đang chơi cùng những ngôi sao lớn cùng đẳng cấp như anh đang thể hiện ở Bernabeu. Nói cách khác, BĐN muốn có một CR7 đúng nghĩa, một CR7 kiểu Real, chứ không phải một Ronaldo như thường lệ trong đội hình ĐTQG.
Hi vọng ấy, mong đợi ấy rất có thể trở thành hiện thực khi trong đội bóng của HLV Paulo Bento bắt đầu có những luồng gió mới như Micael, Coentrao, Silvio, Amorim... những người rất có khả năng sẽ là ngôi sao sáng ở Ukraine - Balan năm sau nếu như BĐN vượt qua Bosnia & Herzegovina.
Vậy thì cuối cùng câu trả lời cũng đã rõ. Bồ Đào Nha vẫn rất cần Ronaldo và cả VCK cũng rất cần anh. Chỉ nguyên vấn đề BĐN của CR7 phải đá play-off với Bosnia & Herzegovina của Dzeko thôi cũng đã đủ làm lu mờ 3 cặp play-off còn lại cho dù đó là cặp đấu gây nhiều tiếc nuối như Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia. Song lá thăm may rủi không mấy khi chiều lòng người. Chắc hẳn nhiều người sẽ nói “giá như BĐN gặp Ireland và Bosnia & Herzegovina gặp Estonia thì hay biết mấy” bởi họ vừa muốn thấy CR7, vừa muốn xem Dzeko so tài ở VCK.
Nhưng mất cái này sẽ được cái khác. Biết đâu lá thăm may rủi kia sẽ khiến Ronaldo thay đổi cách nghĩ khi về ĐTQG và anh sẽ lột xác hoàn toàn, để trở thành một CR7 đúng nghĩa trong màu áo BĐN và cũng biết đâu chừng, lá thăm ấy lại hé lộ ra một Estonia tươi mới, đầy những bất ngờ và cảm xúc ở Ukraine - Balan mùa hè năm sau?
(Lượt đi: 12/11; Lượt về: 15/11)
Thổ Nhĩ Kỳ – Croatia
CH Czech – Montenegro
Estonia – CH Ailen
Bosnia-Herzegovina – Bồ Đào Nha