
Trước đó, huyền thoại Thierry Henry của Arsenal hé lộ anh muốn được kế nhiệm vị trí của HLV Arsene Wenger sau khi chiến lược gia người Pháp rời sân Emirates. Tuy nhiên bây giờ, Henry lại rút lại suy nghĩ trên.
"Càng nghĩ tôi càng thấy rất khó khăn", Henry giải thích."Làm HLV không phải là điều dễ dàng. Đôi khi bạn không thể vượt qua được những định kiến của bản thân và tôi lại không phải là người có khả năng tốt để truyền tải suy nghĩ của mình tới một người khác".
"Tôi từng nói rằng mình muốn trở thành HLV, điều đó không sai nhưng thật sự tôi không hợp. Phải phải chỉ bảo và huấn luyện cho 30 cầu thủ. Kết nối họp thành một khối thống nhất, sẵn sàng đối phó với những cầu thủ có cá tính hay... Chuyện đó không dễ dàng chút nào".

Henry cho rằng sau khi giải nghệ, anh sẽ có nhiều cơ hội để cống hiến cho "môn thể thao Vua" nhưng cụ thể là gì thì anh vẫn cần cân nhắc.
Nói về quyết định tới Trung Quốc của Nicolas Anelka- người bạn và là đồng đội cũ ở ĐT Pháp, Henry khẳng định anh tôn trọng quyết định của tất cả và bởi Anelka thích thử sức ở miền đất mới giống như anh đã đến New York Redbull khi rời Arsenal.
"Có một bí mật tôi muốn chia sẻ. Kể từ khi tôi 16 tuổi, tôi muốn chơi ở New York", Henry nói. "Ngay khi có cơ hội, tôi đã gọi điện cho ông chủ của đội bóng và rất may mắn nhận được sự ủng hộ của BLĐ New York Redbull. Tôi muốn đến đây bởi tôi biết rất nhiều người muốn tôi tới nơi này. Và giờ, tôi rất hạnh phúc".
bongdaplus.vn