
Lượt 1: Đức nhợt nhạt, Hà Lan bạo bệnh
Đức và Hà Lan đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2012 và họ cũng giống nhau ở chỗ có màn chào giải không mấy ấn tượng. Đức đã không thể được đẳng cấp của đương kim Á quân World Cup khi thi đấu rất bế tắc trước Bồ Đào Nha và may mắn giành trọn vẹn 3 điểm với phút lóe sáng của Mario Gomez.
Đức chơi bình thường nhưng vẫn giành được điểm số tối đa. Trong khi đó, Hà Lan đã thể hiện sự bế tắc khó hiểu trong trận đấu với Đan Mạch. Bất chấp sở hữu dàn sao đang làm mưa, làm gió ở châu Âu nhưng Hà Lan không tài nào chọc thủng lưới được Đan Mạch, ngược lại còn bị đội bóng Bắc Âu giáng cho đòn đau với pha phản công sắc nét cùng với cú dứt điểm quyết đoán của Krohn-Dehli.
Bảng xếp hạng | |||||||
Vị trí | Đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Đan Mạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
2 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | Hà Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4 | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Lượt 2: Đức lầm lũi đi tiếp, Bồ chết hụt
Ở lượt trận thứ 2, Bồ Đào Nha đã phần nào lấy lại niềm tin của người hâm mộ khi chơi rất hưng phấn trước “ngựa ô” Đan Mạch. Đội bóng xứ đảo Iberia đã vươn lên dẫn trước 2-0 từ sớm với các cú dứt điểm của Pepe và Postiga. Tuy nhiên, Đan Mạch đã thể hiện được bản lĩnh đáng nể khi có được 2 bàn thắng ở thời điểm hiệp 1 và hiệp 2 sắp kết thúc đều do công của Bendtner. Kịch tính đã xảy ra khi chân sút vào sân thay người Varela đã tỏa sáng với cú dứt điểm quá khó mang về chiến thắng nhọc nhằn 3-2 cho Bồ đúng phút 87. Thầy trò HLV Paulo Bento đã có quyền tự định đoạt số phận ở lượt trận cuối.
Trận đấu còn lại giữa Đức và Hà Lan, Đức bằng đấu pháp hợp lý đã khuất phục được một Hà Lan luôn sống trong trạng thái nôn nóng. Hà Lan nhập cuộc tốt hơn nhưng Đức mới là đội có bàn thắng trước do công của Mario Gomez. Trước khi hiệp 1 khép lại, một lần nữa lại là Gomez dập tắt hy vọng ngược dòng của Oranje. Đức bình tĩnh thi đấu và không hề bị giao động trước vô vàn các pha bắn phá của đối thủ. Nỗ lực của Hà Lan được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số của Van Persie trong hiệp 2 nhưng đó cũng là điểm sáng hiếm hoi trong trận cầu tăm tối của Oranje. Đức đã tự mở cánh cửa vào bán kết với 6 điểm/2 trận, còn Hà Lan tiếp tục tạo địa chấn khi vẫn chưa có điểm nào dắt lưng.
Bảng xếp hạng | |||||||
Vị trí | Đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Đức | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
2 | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
3 | Đan Mạch | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | Hà Lan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Lượt 3: Đức, Bồ dắt nhau đi tiếp, ê chề Hà Lan, Đan Mạch
Ở hoàn cảnh ngặt nghèo, Hà Lan bước vào lượt trận cuối với Bồ với tâm lý của kẻ chẳng còn gì để mất. Với tinh thần “một là chết, hai là chết”, Hà Lan đã sớm có bàn dẫn trước ngay phút 11 do công của Van der Vaart. Nhưng sự quật khởi của Oranje cũng chẳng duy trì được lâu khi càng chơi, họ càng để lộ ra sơ hở trong cự ly đội hình của mình. “Cầu thủ mãi chưa chịu lớn” Cristiano Ronaldo bất ngờ trưởng thành trong trận đấu này với “cú đúp” giúp Bồ ngược dòng 2-1 đầy ngoạn mục, mang về tấm vé vào tứ kết cho đội bóng bán đảo Iberia.
Tại trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Đức và Đan Mạch, Mannschaft với 6 điểm dắt lưng đã nhập cuộc rất tự tin và chọc thủng lưới đối thủ ngay phút 19 do công của “Hoàng tử” Lukas Podolski. Nhưng Đan Mạch vẫn vậy, họ đã thể hiện mình là đối thủ cực kỳ khó chịu khi Krohn-Deli ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 chỉ 5 phút sau đó. CĐV Đức bắt đầu nghĩ đến kịch bản đội nhà bị loại trong trường hợp thua Đan Mạch còn Bồ đánh bại Hà Lan. Tuy nhiên, Đức đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi trừng phạt hành thủ mơ ngủ của Đan Mạch với pha lập công của tài năng trẻ Bender khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là kết thúc.
Bảng xếp hạng | |||||||
Vị trí | Đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 |
2 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3 | Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
4 | Hà Lan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
bongdaplus.vn