
Quang Hải & nỗi nhớ ngày xưa
>>
>>
“Em đang rất cố gắng để phong độ có thể được như cách đây 4 năm, đồng thời mong sao ĐTVN sẽ thi đấu tốt và may mắn như hồi AFF Suzuki Cup 2008”, trò chuyện cùng chúng tôi vào chiều qua, Quang Hải thổ lộ như thế với sự háo hức và quyết tâm thấy rõ. Nó khác hẳn với trạng thái ủ rũ của Hải “gà” ở lần ĐTQG tập trung hồi tháng 6 mà không có tên anh.
Lần ấy, hỏi cảm giác của tiền đạo này khi không có tên trong danh sách đội tuyển, Quang Hải bảo: “Bình thường thôi. Do em chấn thương suốt và phong độ không cao, nên không có tên là đúng. Em chấp nhận mà”. Hải nói thế với giọng cam chịu, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Trong khi đó, Kim Anh - vợ của Hải kể: “Không được tập trung trông ảnh buồn như gà mắc toi anh ạ. Thương lắm!”.
Thế nên hôm được chúng tôi gọi điện báo tin Hải có tên trong đợt tập trung lần này, đang được nghỉ ở quê nhà Nha Trang, từ đầu dây bên kia, Hải reo mừng như trẻ con được quà.
Việc một tiền đạo kỳ cựu như Hải reo mừng khi được gọi trở lại đội tuyển có lẽ làm nhiều người bất ngờ, nhưng tôi hiểu, anh luôn khát khao được khoác chiếc áo có in lá cờ tổ quốc bên ngực trái, vì có lần Quang Hải thổ lộ: “Lần nào được gọi tập trung, em đều cảm thấy vui sướng như lần đầu tiên lên tuyển”.
Những ngày qua, Nguyễn Quang Hải đã và đang nỗ lực nhằm hoàn thành thật tốt những bài tập do HLV Phan Thanh Hùng đề ra. Thậm chí, anh còn cố rèn thêm những bài thể lực khi đồng đội đã nghỉ. Hơn ai hết, Hải đang khát khao có được phong độ của cách đây 4 năm, ngày anh ghi bàn thắng duy nhất ở trận bán kết lượt về trên sân nhà của đội tuyển Singapore, giúp Việt Nam vào chung kết AFF Suzuki Cup 2008.