
Phát hiện: Cả Nam Mỹ trở thành "đội bóng 1 người"?
Người ta thống kê được, có tới 8 cầu thủ đã thay nhau lập cú đúp trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ kể từ tháng 6 đến nay, thời gian không quá lâu để coi đây là một xu thế phổ biến, những cũng chẳng ngắn để người ta lãng quên nó.
Dưới góc nhìn của báo chí Nam Mỹ, dường như chuyện được chứng kiến quá nhiều cú đúp cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Tại sao? Theo phân tích của tờ Globo, có vẻ như các đội bóng Nam Mỹ đang dần đánh rơi tinh thần đồng đội, còn các siêu sao cỡ Falcao, Suarez hay Farfan, Caicedo lại mặc định cho rằng, họ về chơi cho ĐTQG nghiễm nhiên được cả tập thể phục vụ.

Globo cho biết, họ đã chứng kiến không dưới 7 lần các chân sút nổi tiếng về chơi cho ĐTQG cố gắng sút bóng từ những vị trí không tưởng, dù họ có nhiều hơn một giải pháp để chọn lựa. “Đó là dấu hiệu của sự ích kỷ và đi xuống trong lối chơi của các đội bóng Nam Mỹ”, tờ Globo nhận xét.
Tất nhiên, về lý thuyết, một đội tuyển sở hữu ngôi sao được mài dũa bản năng sát thủ ở trời Âu, thì việc họ dồn cả kỳ vọng vào cầu thủ đó chẳng có gì sai. Nhưng đó là một canh bạc. Những ngôi sao như Falcao, Suarez đã bị bào mòn quá nhiều thể lực tại giải quốc gia và các cúp châu Âu. Chẳng có gì đảm bảo họ luôn chơi tốt khi về khoác áo ĐTQG. Trường hợp như Falcao (ghi bàn trong cả 4 trận liên tiếp khoác áo Colombia gần đây) là khá hiếm hoi. Hãy thử ngó sang Chile rồi Uruguay mà xem. Những Alexis Sanchez (Chile) hay Cavani, Suarez, Forlan (Uruguay) đâu có phát huy hết tiềm năng dù họ được đặt niềm tin tuyệt đối.
Đây phải chăng là căn nguyên của sự kiện đã 2 mùa World Cup liên tiếp không có đại diện Nam Mỹ nào góp mặt trong trận chung kết? Trong khi các đại gia châu Âu cố gắng đưa bóng đá về đúng với bản chất của môn thể thao có 11 người tham dự, thì các đội bóng Nam Mỹ lại giống như một tập thể gồm 9,10 công nhân phục vụ cho 1 hay 2 siêu sao.