
ĐTVN: Mỹ Đình, ngày trở về
“Bế ơi, Bế ơi, Lương này, Bế ơi, Bế!”, Thành Lương vừa chạy vị trí vừa gọi đồng đội Việt Thắng chuyền bóng và sau đó, chính anh tạo điều kiện để Thắng “bế” ghi bàn. HLV Phan Thanh Hùng vỗ tay và đưa ngón tay cái lên thể hiện sự hài lòng. Đó chỉ là một tình huống của buổi tập mang không khí “fighting” và đầy ắp âm thanh của sự nhiệt huyết. “Coach” Hùng luôn yêu cầu các vị trí thông tin cho nhau cả trong tấn công lẫn phòng ngự để mỗi đường bóng đều chứa đựng tính tổng lực.
ĐTVN đã có buổi tập chiến thuật thật sự, với màn thi đấu đối kháng. Trên sân, các cầu thủ đá thật như trong trận đấu chính thức, với những pha vào bóng rất mạnh, không khoan nhượng và đôi khi làm chính các thành viên của đội tuyển cũng phải giật mình. Sau mỗi tình huống cầu thủ va chạm hay bị đau, HLV Phan Thanh Hùng đều có những lời khuyên chí lý: “Trong trận đấu, đối thủ không giữ chân cho chúng ta đâu. Tập đá bóng, đá hết mình, thể hiện hết khả năng về chuyên môn chưa đủ mà còn phải tỉnh táo để tránh đòn của đối thủ nữa”.

ĐÁ BÓNG THÔNG MINH VÀ HIỆU QUẢ TỪ SỰ ĐƠN GIẢN
Tạo được cái nền vững chắc sau 12 ngày luyện thể lực tại Nha Trang, đây là lúc, BHL hợp nhất tất cả trong bài tập với bóng ở trận thi đấu đối kháng. HLV Phan Thanh Hùng chỉ từng đường bóng và yêu cầu các học trò liên tục di chuyển, phối hợp nhanh, chuyền bóng đơn giản để tạo đột biến. Với cách chơi được gọi là “đá bóng thông minh” này, các tuyển thủ hạn chế tối đa những pha tranh chấp hoặc nhận bóng trong tư thế bất lợi. HLV Phan Thanh Hùng cũng nói rõ rằng, ĐTVN sẽ chơi bóng sệt, hạn chế chơi bóng dài, ít sử dụng bóng bổng nhưng đôi lúc đó sẽ là một trong những phương án gây đột biến.
HLV Phan Thanh Hùng cũng chuẩn bị bộ khung cho trận gặp Indonesia gồm: Thủ môn Hồng Sơn. 4 hậu vệ gồm Văn Phong - Minh Đức - Gia Từ - Đình Đồng. Còn Văn Quyết - Trọng Hoàng - Thanh Hưng - Nguyên Sa - Quốc Anh án ngữ khu vực giữa sân và tiền đạo là Công Vinh. BHL cũng sẵn sàng nhưng phương án thay thế, với Thành Lương, Phước Vinh, Vũ Phong, Ngọc Duy, Hồng Tiến, Đình Luật, Việt Thắng… tuỳ thuộc vào diễn biến trên sân.
“Mỹ Đình là thánh địa của ĐTVN, nên khi về đây tập luyện, tôi và đồng đội cảm thấy rất hưng phấn. Sau cả chục ngày tập thể lực vất vả, các anh em trong đội đều đang háo hức được thể hiện sự tiến bộ và cống hiến cho NHM một trận cầu chất lượng. Với cá nhân tôi, được thi đấu và trước đối thủ Indonesia, tôi luôn cảm thấy sung sức, mong ra sân ngay và dốc sức giành chiến thắng”, tiền đạo Lê Công Vinh nói lên suy nghĩ không chỉ của anh mà còn của rất nhiều đồng đội khác.
NHM cũng chỉ mong có thế!
-------------------------
Minh Đức làm BHL “xanh mặt”
Gần cuối buổi tập chiều qua, Minh Đức ngã vật xuống sân, gương mặt biến dạng vì đau đớn, một tay ôm đầu gối, một tay đập nhiều lần xuống sân. HLV Phan Thanh Hùng cùng toàn đội hết sức lo lắng bởi trung vệ xứ Nghệ thường gắn liền với những chấn thương khi khoác áo tuyển. Rất may, sau khi chẩn đoán, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền thông báo: “Chỉ bị phần mềm, dây chằng không vấn đề gì”. Cả ĐTVN cười rất tươi, anh em đồng đội chúc mừng và Minh Đức hoàn toàn có thể thi đấu trận gặp Indonesia vào ngày 16/10 tới.
NHM háo hức tìm mua vé
Từ 15h30 chiều qua, vé xem trận ĐTVN - Indonesia đã được bán rộng rãi tại các quầy vé xung quanh sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu (Hà Nội). Ngoài ra, BTC giải cũng tiếp tục duy trì phương án bán vé qua đường công văn. Vé vào sân có 4 mức giá:
50.000-80.000-120.000-150.000 đồng. Theo ghi nhận, sau khi trận đấu này bị hoãn vào ngày 22/9, lần này NHM rất háo hức được xem màn ra mắt của tân HLV Phan Thanh Hùng tại SVĐ QG Mỹ Đình.