
Chuyện về bóng đá và mafia ở CLB cũ của Di Stefano
>>
>>
Millonarios là một trong những CLB có truyền thống nhất của Colombia với 13 chức VĐQG. Nhưng không phải chiếc Cúp nào cũng khiến những fan của đội bóng nằm ở Bogota này tự hào. Chẳng những vậy, họ còn cảm thấy xấu hổ, ngượng nghịu khi nghĩ về chúng. Hẳn không ít người muốn chúng biến đi hay bị quên lãng trong lịch sử.
Millonarios từng là một thế lực lớn của bóng đá Nam Mỹ. Trong thập niên 50 của thế kỉ trước, CLB chủ sân El Campin thậm chí được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là mạnh nhất thế giới. Đó là thời điềm mà nền kinh tế của Colombia đang hưng vượng. Trong khi đó, châu Âu đang trong quá trình phục hồi sau chiến tranh. Các CLB của Colombia có rất nhiều tiền. Đó là lí do khiến họ chiêu mộ được hàng loạt ngôi sao từ Anh, Scotland, Argentina. Người nổi tiếng nhất từng khoác áo Millonarios là Di Stefano. Đây là thời kì mà các CĐV của Millonarios muốn nhớ tới.

Giai đoạn mà họ muốn quên đi là khoảng cuối thập kỉ 80, khi Millonarios được sở hữu bởi Jose Gonzalo Rodriguez Gacha. Rodriguez đủ giàu để nằm trong danh sách những thương nhân giàu nhất thế giới của tạp chí uy tín Forbes vào năm 1988. Rodriguez lên làm ông chủ vào năm 1979, khi Millonarios ngập trong nợ nần vì làm ăn thua lỗ.
Ông trả toàn bộ khoản tiền mua bằng tiền mặt và nuôi tham vọng giúp Millonarios tìm lại ánh hào quang quá khứ. Nhưng mãi đến năm 1987, Millonarios mới có chức vô địch đầu tiên dưới thời Rodriguez. Họ tiếp tục đăng quang trong năm 1988 và đang trên đường hoàn thành cú hat-trick danh hiệu của mình vào năm 1989. Thế nhưng, giải VĐQG Colombia bị dừng lại khi một trợ lí trọng tài bị ám sát sau khi tham gia bắt trận Medellin gặp America de Cali.
Một tháng sau, Rodriguez chết sau khi tự tử bằng việc kích nổ một quả lựu đạn, sau một cuộc đấu súng với lực lượng cảnh sát. Hóa ra, ông là một tay trùm buôn ma túy. Sau sự việc đó, các cơ quan chức năng mới điều tra ra rằng 2 chức vô địch năm 1987 và 1988 của Millonarios là do Rodriguez dùng tiền về thế lực của mình để có được. Hàng loạt vị Vua áo đen đã thú nhận rằng họ từng được trả tiền hoặc bị hăm dọa bởi các đàn em của Rodriguez. Rất nhiều CĐV của Millonarios muốn quên đi câu chuyện đó.

“Những CĐV của Millonarios muốn xóa đi những kí ức về khoảng thời gian mà các cầu thủ trở thành những con rối, còn giải đấu bị thao túng bởi những thế lực ngầm”, Noemi Sanin - một thành viên trong ban giám đốc hiện tại của Millonarios phát biểu. “Ngày nay chúng tôi đã là một CLB trong sạch. Chúng tôi giành chiến thắng bằng chính khả năng của mình trên sân bóng, chứ không nhờ một bố già hay những tay mafia nào đó.
“Chúng tôi sắp đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên từ bỏ 2 chức vô địch giành được năm 1987 và 1988 hay không. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các CĐV cũng như các cổ đông của CLB. Chủ tịch của Millonarios - Felipe Gaitan đã thông qua ý kiến này”. Những lời nói của Sanin không nhận được sự đồng tình từ Mario Vanamerak - cựu tiền vệ từng góp mặt trong đội hình Millonarios lên ngôi số 1 của bóng đá Colombia năm 1987 và 1988.
“Điều này thật phiền toái và không công bằng với những cầu thủ từng thuộc biên chế Millonarios trong thời kì đó”, Vanamerak bộc bạch. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Chúng tôi không hề biết các trận đấu bị can thiệp bởi mafia. Nếu vị chủ tịch và ban giám đốc muốn bỏ 2 chức vô địch đó thì cả chúng tôi lẫn các fan chắc chắn sẽ không tha thứ tha cho họ”.
Theo những nguồn tin từ Colombia, nội trong tháng này, phía Millonarios sẽ công bố quyết định về việc có bỏ 2 chức vô địch mà họ đoạt năm 1987 và 1988 hay không.