
Nhật Bản sau "Stade de France địa chấn": Xứng danh số Một châu Á
Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều với tinh thần đang lên dưới triều đại HLV Didier Deschamps, nhưng ĐT Nhật Bản không hề run sợ. Họ đã áp dụng một chiến thuật hợp lý (phòng thủ khu vực chắc chắn và khóa chặt ngòi nổ Benzema), không cho đối phương ghi bàn, đồng thời biết tận dụng cơ hội hiếm hoi ở những phút cuối để “kết liễu” đối phương. Có thể, Nhật Bản thắng Pháp một phần vì đội chủ nhà thiếu quá nhiều trụ cột. Nhưng, nguyên nhân chính vẫn nằm ở đẳng cấp của các cầu thủ đến từ châu Á.
Với rất nhiều hảo thủ đang chinh chiến khắp châu Âu như Kawashima (Standard Liege), H.Sakai (Hannover), Yoshida (Southampton), Hasebe (Wolfsburg), Havenaar (Vitesse),… và đặc biệt là hai ngôi sao Kagawa (Man United) và Nagatomo (Inter), Nhật Bản chủ động chơi bóng chậm, chắc và không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Không phải tất cả những trụ cột của Nhật Bản đều tỏa sáng tại Stade de France rạng sáng qua, nhưng chỉ cần pha phối hợp tấn công mẫu mực của Nagatomo (thực hiện đường chuyền thành bàn) và Kagawa (ghi bàn duy nhất ở phút 88), họ đã xóa bỏ được cái dớp không thắng ĐT Pháp.
“Các cầu thủ Nhật Bản đã thành công trong lối chơi chậm chắc của mình. Ngoài ra, họ còn có những cầu thủ tấn công rất giỏi. Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất châu Á hiện nay”, HLV Didier Deschamps phải thừa nhận sức mạnh của đối thủ sau trận đấu.