
Messi tỏa sáng, Argentina vui ít... lo nhiều
>>
>>
>>
Vẫn như thường lệ, Messi chơi không biết mệt mỏi, là mũi nhọn nguy hiểm nhất mà hàng thủ Paraguay khổ sở kèm cặp. Nhưng "Quả bóng Vàng FIFA 2011" vẫn biết cách tạo nên những sự khác biệt. Hai lần bị cột dọc từ chối và đến lần thứ 3, thủ quân của Argentina có bàn thắng cho riêng mình bằng một pha đá phạt hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ Tango . Bàn thắng thứ 9 của anh cho ĐTQG từ đầu năm 2012. Rõ ràng, dù ở Barca hay trong màu áo ĐTQG, Messi vẫn là cảm hứng của các đồng đội. Chỉ cần có anh sát cánh, họ luôn chơi bằng tất cả khả năng.
Với trọng trách là đầu tầu, Messi đã thể hiện phong độ tốt giống như đang có tại Barca. Những lời chỉ trích đã không còn, thế chỗ là những lời tung hô, ngợi ca khi số 10 ghi tới 4 bàn ở 2 chiến thắng ngoạn mục này. Messi luôn là trung tâm của đội bóng (Barca và Argentina), nhưng dưới thời Sabella vai trò của Messi ngày một lớn hơn. Không chỉ là nhạc trưởng, mà còn là người kết thúc, thủ lĩnh tinh thần… Sabella "khai thông" được Messi, giúp anh tìm thấy khung thành đối phương nhiều hơn so với những người tiền nhiệm trước đây.

Nhưng mọi thứ luôn có hai mặt và cũng giống như thời các HLV trước, Argentina của Sabella vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Lionel Messi. Trong bối cảnh hàng thủ của họ thiếu đi sự an toàn cần thiết và hay bị thủng lưới đáng tiếc thì liệu một mình Messi có đủ kiệt xuất đến mức có thể luôn dẫn dắt hàng công ghi được nhiều bàn thắng hơn số bàn thua?
Tìm vé đến World Cup 2014 không khó với Argentina, nhưng ở Brazil 2 năm sau là chuyện khác. HLV Sabella đang có dần "đóng khung" đội hình và ít khi tạo ra những thay đổi nhân sự, một cách làm tương tự như thời Maradona còn tại vị. Có thể là cái tuổi gần 60 đang khiến cho Sabella không còn sự nhạy bén hoặc giả ông sợ phải thay đổi cái công thức đang được vận hành xung quanh Messi?