
BÌNH LUẬN: Đắt giá như đội tuyển
Thời gian vừa qua, dư luận ồn ào bởi những sự cố liên quan đến hai tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Quốc Long. Việt Thắng thì mắc mớ với CLB Thanh Hóa và suýt nữa đánh mất cơ hội lên Tuyển. Thế nhưng, anh may mắn hơn khi có cơ hội nộp phạt để sửa sai trong khi Quốc Long dù có thành khẩn xin lỗi nhưng vẫn phải cay đắng rời Tuyển.
Con đường lên và rời khỏi ĐTQG của Việt Thắng, Quốc Long cho thấy thật nhiều điều. Đầu tiên thì dư luận phải nghiêng mình trước “chất quái” của lãnh đạo CLB Thanh Hóa khi biết tận dụng thời điểm để “ra đòn”. Thế nhưng, qua đó, người ta lại thấy khát vọng lên Tuyển của Việt Thắng khi anh đã chấp nhận xuống thang, xin lỗi và nộp phạt gần 500 triệu đồng chỉ để được khoác áo ĐTQG. Và cả Quốc Long nữa, cầu thủ trẻ này đã chạy đôn chạy đáo để mong được nối dài những ngày vui ở Tuyển nhưng bất thành.
Giờ thì ĐTQG đang trở thành nơi ước đến, chốn mong về của tất cả các cầu thủ. Chiếc áo đội tuyển sẽ giúp họ nâng tầm lên rất nhiều. Thậm chí, giữa thời điểm mà thị trường chuyển nhượng bị đóng băng thì cái mác tuyển thủ sẽ giúp các cầu thủ tạo ra sức hấp dẫn với những ông bầu. Nói thẳng, trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, các ông bầu sẽ chọn những món hàng chất lượng. Và ĐTQG chính là căn cứ để các ông bầu xác định giá trị của bản hợp đồng.
Nhưng phải nhấn mạnh rằng, các cầu thủ đều khao khát có được danh vọng cùng ĐTQG. Bởi, nói cho cùng, thứ quý giá nhất trong đời cầu thủ là được phụng sự cho ĐTQG và nhận lấy sự tôn vinh của NHM.