
HLV Phan Thanh Hùng “đổi món”, học trò vẫn méo mặt
Đến buổi tập sáng nay, Âu Văn Hoàn phải nghỉ giữa chừng và nằm sân với gương mặt đau đớn. “Thương binh nặng” Quốc Anh phủ kín chân phải bằng băng dính y tế ở khớp cổ chân và 5 đầu ngón chân. Sau khi khởi động, tiền vệ đội SHB.ĐN đã phải nhờ các bác sĩ bôi thuốc và mát xa đầu gối phải. Quốc Anh tâm sự: “Cả 2 chân của tôi mỏi nhừ, vết đau nhức tận trong ổ gối, không tài nào mà chịu nổi”.
Chỉ có những cầu thủ Khánh Hoà như Tấn Tài, Văn Phong, Quang Hải là vẫn chạy ngon bởi họ quá quen với cách tập luyện như thế và cũng bởi nền tảng thể lực của họ vốn đã cao hơn các đồng đội. Chiều nay, toàn đội tiếp tục tập trên sân cỏ.
* XEM THÊM
>>
>>
>>