
ĐTVN chinh phục trái tim người miền Biển

Các tuyển thủ đang tập chống đẩy theo giáo án
“Này anh nhà báo, tôi thấy, ĐTVN tập luyện vất vả lắm! Tôi là người miền biển nên biết chạy như vậy mệt như thế nào, mỗi người một việc và có cái cực nhọc riêng của mình. Tôi thấy, 3 thủ môn là mệt nhất đấy, chạy về rồi còn tập thêm, lăn lê dưới cái cát nắng cháy đó. Ai bảo làm cầu thủ chỉ biết nhận tiền cao, mà muốn nhận lương cao thì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt ấy chứ”, một CĐV trung niên chia sẻ mà mải đắm chìm trong câu chuyện đầy tình cảm của ông, chúng tôi quên mất không hỏi tên.
Được nghỉ học buổi sáng, Thái Hoà, cậu học sinh lớp 12 trường Chu Văn An (Nha Trang) cùng bạn đến cổ vũ đội tuyển: “Em rất yêu ĐTVN, đó là màu cờ, sắc áo của đất nước mình mà. Em rất mong, ĐTVN sẽ về Khánh Hoà thi đấu để chúng em được xem tận mắt những người hùng áo đỏ thi đấu. Em tin rằng, ĐTVN sẽ vô địch AFF Suzuki Cup cuối năm nay”. Thậm chí, có người còn phong cho Thành Lương là “Messi của Việt Nam vì đi bóng hay, chuyền bóng giỏi”.

Tấn Tài và Văn Phong luôn hoàn thành trọn vẹn giáo án một cách xuất sắc
Các tuyển thủ cũng cảm nhận rất rõ tình cảm của NHM Nha Trang dành cho đội tuyển bởi mỗi bước chân, họ đều gặp và nghe những lời của người miền biển vốn chỉ biết nói sự thật. Công Vinh kể: “Nhiều hôm đi uống café, các CĐV nhận ra và chia sẻ rất chân thành. Họ hỏi thăm về chấn thương, về sự mệt nhọc. Tất cả đều động viên tôi cố gắng lên nhé vì sự nỗ lực chỉ mang lại điều tốt, tốt cho cá nhân cầu thủ, tốt cho CLB và tốt cho cả ĐTVN. Chúng tôi thật sự xúc động và cảm thấy mình được đồng cảm và chia sẻ”.
Đứng cùng NHM và nhìn vào ĐTVN, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được nhiều tình cảm và cả sự cảm kích của NHM Khánh Hoà dành cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Trong những ngày tập luyện vất vả, kiệt sức và đau đớn bởi chấn thương, các tuyển thủ coi tình yêu, sự đồng cảm đầy chia sẻ như thế của NHM nơi đây như liều doping tinh thần để tiếp tục vượt ngưỡng, phá vỡ mọi giới hạn của bản thân với hy vọng vào một ngày vinh quang.
Nha Trang mùa thu lại về nhưng mùa thu này, tình yêu bóng đá của người phố Biển mới có dịp được thể hiện và dâng cao như những con sóng bạc đầu lúc biển động vậy.
Xem video tình yêu của người miền biển