
Cận cảnh “thương binh nặng nhất” của ĐTVN
>>
>>
Rất dễ dàng cảm nhận được sự cực nhọc của các cầu thủ ở ĐTVN trong thời điểm này bởi trên sân tập, họ liên tục gặp phải những tai nan như giãm vào vỏ sò, vỏ hến hay những cái gai đâm, đá dăm nhọn, làm chảy máu. Để hạn chế tình trạng đó, không ít người phải đi giày hoặc đi tất. Đội tuyển của chúng ta cũng có rất nhiều những cầu thủ bị chấn thương như Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương, Ngọc Duy, Âu Văn Hoàn, Việt Thắng… nhưng cả đội đều có cảm giác đau nhức, tê mỏi chân sau 3 ngày tập mệt nhoài.

Để tránh vết thương chân, Công Vinh phải đi tất để chạy. Ảnh: Đức Cường
Tuy nhiên, ở ĐTVN, không ai chịu nhiều vết thương như Quốc Anh. Cũng dính chấn thương nhẹ, cũng chịu cảm giác ê ẩm bởi giáo án tập nặng mà bản thân anh cũng bị rất nhiều vết thương. Giữa buổi tập sáng, bác sĩ Vũ Trọng Hạnh được yêu cầu chăm sóc cho tiền vệ SHB.ĐN này và một lát sau, chân cầu thủ này trắng toát băng dính y tế, với cái cổ chân bịt kín và phải băng bó thêm 3 ngón trên bàn chân phải.
Xem các ngôi sao Việt Nam méo mặt vì chấn thương
XEM THÊM>>
>>
>>