Thủ môn: Cody Cropper, Mỹ
Đội tuyển Mỹ đã có một giải đấu thất bại thảm hại khi xếp sau Tây Ban Nha, Pháp và Ghana tại bảng A.Dấu ấn lớn nhất của đại diện xứ cờ hoa tại U20 World Cup lần này là trận hòa trận hòa đầy quả cảm trước Pháp.
Và gương mặt để lại nhiều ấn tượng nhất trong trận đấu đó không ai khác ngoài thủ môn Cody Cropper. Cầu thủ thuộc học viên của Southampton đã cho thấy sự nhạy cảm và phản xạ rất tốt từ chối nhiều cơ hội của đối thủ.
Hậu vệ phải: Javi Manquillo, Tây Ban Nha
Khi lối đá tấn công của U20 Tây Ban Nha rơi vào bế tắc, Manquillo chính là người cung cấp thêm những giải pháp khác cho họ.
Với tốc độ, sự sáng tạo và đặc biệt là nỗ lực lên công về thủ nhịp nhàng, hậu vệ của Atletico Madrid đã vượt qua Palacios (Colombia), Foulquier (Pháp) và Campos (Chile) để có tên trong đội hình này.
Trung vệ: Derik, Tây Ban Nha
Tây Ban Nha chỉ bị thủng lưới hai bàn đều vào những phút cuối và không ít lần làm nản lòng các cầu thủ tấn công tại bảng A cho thấy họ không chỉ dừng lại ở khả năng kiểm soát bóng tốt.
Sự mạnh mẽ của Derik mang lại nét khác biệt trong đội hình U20 TBN
Derik góp công đáng kể vào đó khi sự mạnh mẽ của anh trở thành nét khác biệt trong tổng thể lối chơi mềm mại của La Rojita. Trung vệ trẻ của Real Madrid bắt người tốt và có thể phát hiện và dập tắt những mỗi nguy.
Trung vệ: Jose Gimenez, Uruguay
Uruguay bắt nhịp không tốt với giải đấu khi thất bại 0-1 trước Croatia nhưng hai chiến thắng liên tiếp trước Uzbekistan (4-0) và New Zealand (2-0 )đã giúp họ đi tiếp.
Đóng góp vào thành tích chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng đó của đội bóng Nam Mỹ phải kể tới công của trung vệ Jose Gimenez. Không chỉ phòng ngự an toàn, Gimenez còn bình tĩnh triển khai bóng ngay từ phần sân nhà. Một mẫu hậu vệ có phong cách rất hiện đại.
Hậu vệ trái: Lucas Digne, Pháp
Trước khi bước vào giải đấu này, Digne đã lọt vào mắt xanh của “gã nhà giàu” PSG sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo Lille tại mùa giải vừa qua. Điều đó khiến anh nhận nhiều sự chú ý hơn nhưng đã không khiến ai thất vọng với những thể hiện tuyệt vời.
Lối chơi của Digne được so sánh như Dani Alves của Barcelona, lên công về thủ toàn diện và có tốc độ rất đáng nể.
Tiền vệ trung tâm: Ramy Rabia, Ai Cập
Thi đấu kỉ luật và tạo nên bất ngờ với chiến thắng trước U20 Anh nhưng Ai Cập vẫn bị loại vì thua kém hiệu số so với những đội bóng tại các bảng khác.
Trong sơ đồ 4-2-3-1 của các “Tiểu Pharaohs”, đội trưởng Ramy Rabia làm nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi trong tấn công và thu hồi bóng nơi phần sân nhà. Vai trò của anh là rất lớn với Ai Cập trong mọi lĩnh vực.
Tiền vệ trung tâm: Oliver Torres, Tây Ban Nha
Ngay từ trước giải, tiền vệ mới 18 tuổi của Atletico Madrid đã được kỳ vọng là một trong những người bùng nổ nhất. Một cầu thủ chơi âm thầm nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn tới lối chơi của đội bóng.
Không sở hữu ngoại hình cao to, nhưng anh là một chuyên gia xử lý khi bóng ở trong chân. Đá thấp nhất trong sơ đồ 4-3-3 của Tây Ban Nha, Torres làm nhiệm vụ giữ nhịp và phân phối bóng cho tuyến trên.
Quintero (phải) - nhạc trưởng của U20 Colombia tại giải năm nay
Tiền vệ tấn công: Juan Quintero, Colombia
Mùa giải vừa qua, Quintero thi đấu trong màu áo Pescara dưới dạng cho mượn từ Atletico Nacional và có những màn trình diễn khá tốt. Áp lực đặt lên nhạc trưởng của U20 Colombia là không nhỏ nhưng anh đã vượt qua với 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo để đồng đội lập công.
Tại tuyển trẻ Los Cafeteros, Quintero chính là người cung cấp ý tưởng tấn công và đóng vai trò quan trọng vào thành bại của đội bóng.
Tiền đạo trái: Jese Rodriguez, Tây Ban Nha
Không còn nghi ngờ gì nữa, Jese chính là niềm hi vọng lớn nhất của U20 Tây Ban Nha ở giải đấu năm nay. Dù không quá hoa mỹ nhưng những pha kết thúc của cầu thủ Real Madrid rất gọn gàng và hiệu quả.
Anh có thể dạt sang cánh trái sử dụng tốc độ chóng mặt để tạo điều kiện cho đồng đội lập công hoặc tạo không gian cho những vệ tinh xung quanh. Hoặc cũng có thể sẽ xâm nhập vòng cấm bất ngờ và chớp thời cơ ghi bàn. Lúc này, với 4 bàn ghi được, Jese là một trong những người cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới”.
Tiền đạo phải: Bruma, Bồ Đào Nha
Thành tích lọt vào vòng knock-out của U20 Bồ Đào Nha in đậm dấu ấn của Bruma. Cầu thủ 18 tuổi được so sánh với ngôi sao Cristiano Ronaldo này đã ghi tới 5 bàn thắng, nhiều nhất giải tính tới lúc này để bù đắp cho hàng thủ không mấy chắc chắn của đội bóng áo bã trầu.
Mỗi khi có bóng Bruma đều có thể tạo nên sự khác biệt, và Bồ Đào Nha tiếp tục cần tới sự tỏa sáng của đôi chân ma thuật này cho hành trình phía trước.
Bruma có dấu ấn rất lớn trong thành công của U20 Bồ Đào Nha
Trung phong: Marko Livaja, Croatia
Trong một giải đấu mà tiền vệ và hậu vệ cánh gây ấn tượng mạnh mẽ, các mẫu trung phong cắm trở nên mờ nhạt hơn. Nếu phải tìm ra một cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất thì đó phải là Marko Livaja của Croatia.
Chơi cao nhất trong đội hình của Dinko Jelicic, chân sút thuộc biên chế Atalanta hoạt động khá rộng, gây khó khăn cho những hậu vệ muốn kèm cặp.
Vũ Hoàn (Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)