Ngày này một năm trước, Montella vẫn đang làm việc tại trung tâm đào tạo trẻ của Roma, trong khu vực thuộc khu thể thao Trigoria danh tiếng. Nhiệm vụ của Montella là phát triển những tài năng triển vọng ở lứa tuổi U15, U16, trước khi cung cấp cho đội Primavera (U20). Cũng trong thời điểm ấy, cựu Chủ tịch Sensi đã bắn tín hiệu với Montella về một cương vị mới: thay thế cho Ranieri khi cần thiết.
Tháng 2/2011, sau những thất bại triền miên ở các mặt trận, Ranieri chính thức bị sa thải và Montella đã được đưa lên cương vị thuyền trưởng của Roma. Montella không để lại nhiều dấu ấn, vì chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện một CLB chuyên nghiệp, nhưng ít nhất anh cũng mang đến cho Roma động lực chiến đấu khác hẳn giai đoạn khó khăn cùng Ranieri.
Kết thúc mùa giải 2010-11, Roma đổi chủ và Montella cũng không còn được trao cơ hội ở Trigoria. Ngay khi tiếp quản đội bóng từ gia đình Sensi, ông chủ mới DiBenedetto xây dựng kế hoạch mới với một chiến lược gia danh tiếng hơn Montella. Kết quả, Luis Enrique xuất hiện với mức lương cao thứ hai ở Serie A (2 triệu euro), chỉ sau Mazzarri (2,5 triệu; thực tế sau khi Luis đến Italia, Mazzarri mới gia hạn hợp đồng với Napoli). Luis chỉ làm việc ở giải hạng nhì Tây Ban Nha, nhưng cái mác Barca đã thuyết phục được ông chủ DiBenedetto.
Nhiều người đã nói Montella bị phản bội, nhất là khi Roma vận hành rệu rã và liên tiếp đón nhận những kết quả nghèo nàn cùng Luis. Nhưng đó là một cuộc chơi, và Montella phải chấp nhận. Trên thực tế, cựu Chủ tịch Rosella Sensi là người liên hệ với Montella và hợp đồng chỉ có thời hạn đến hết mùa giải. Trong khi đó, DiBenedetto không một lần nói về việc giữ lại Montella.
Những người từng nói Montella bị DiBenedetto và Roma phản bội giờ cũng không còn nhớ nhiều đến vị HLV trẻ này. Lý do, Roma đang bước vào giai đoạn đẹp nhất trong một năm trở lại đây. Luis đã tìm được công thức chiến thắng, và Roma đang chơi đầy ổn định, từ Serie A đến Cúp Italia. Từ đầu mùa giải, chưa bao giờ Roma tiến gần đến giấc mơ giành vé dự Cúp châu Âu như lúc này. Europa League đang ở rất gần, và Champions League cũng không phải quá xa.
Montella sẽ chặn đứng Roma?
Đúng vào thời điểm thăng hoa nhất cùng Luis, Roma đến Catania để gặp Montella. Những ký ức bỗng lại ùa về, với bản thân Montella và không ít các cầu thủ Roma. Chắc chắn, sân Massimino sẽ là trận đấu của cảm xúc và tình yêu từ sâu thẳm những trái tim.
Tuy nhiên, đây không phải lúc để bộc lộ tình yêu. Tại Massimino, Montella sẽ phải tạm gác lại thứ tình cảm đang ngập tràn trong trái tim, ít nhất là trong thời gian 90 phút, để đối đầu với đội bóng và một số người bạn cũ. Nói một cách khác, nhiệm vụ của Montella lúc này là giúp Catania chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của Roma.
Sẽ không dễ, khi Catania chỉ giành được một trận thắng (thua 2) trong chuỗi 5 trận gần nhất ở Serie A. Dù vậy, không có gì là không thể. Sân nhà sẽ là thứ vũ khí quan trọng của Montella và Catania. Tại đây, thầy trò Montella đã từng khuất phục những “ông kẹ” Inter, Napoli và mới nhất là Palermo. Ngay cả Juve, đội duy nhất bất bại từ đầu mùa, cũng chỉ giành được một điểm từ pha sút bóng cầu may của Krasic.
Một điểm nữa, Montella đang rất khát khao đánh bại Roma, để đáp lại việc anh đã phải ra đi hệt như kẻ bị ruồng bỏ. Tinh thần ấy sẽ được truyền sang những người học trò ở Massimino. Rất có thể, nếu Catania giữ được tập trung như đã từng gặp Juve, Inter, Napoli và Palermo, cái tên “Tiểu phi cơ” sẽ được nhắc đến sau cuộc chiến với Roma. Tất nhiên, không phải một bàn thắng từ “Tiểu phi cơ”, mà chính tinh thần và chiến thuật của anh mang lại thắng lợi cho Catania. Nếu không thể thắng, thì kết quả hòa cũng là thành công.
Dự đoán: 1-1
Đối đầu: 14 lần ở Catania; chủ nhà thắng 4, hòa 8, Roma thắng 2. Lực lượng: Catania: Suazo chấn thương; Biagianti và Marchese bị treo giò. Roma: Burdisso, Osvaldo, Cassetti chấn thương. Đội hình dự kiến: Catania: Campagnolo - Izco, Bellusci, Legrottaglie, Spolli, Llama - Almiron, Lodi, Delvecchio - Maxi Lopez, Gomez Roma: Stekelenburg - Rosi, Juan, Heinze, Taddei - Simplicio, De Rossi, Pjanic - Bojan, Totti, Lamela 30 Montella đã có 30 trận cầm quân trong sự nghiệp ở Serie A, nghĩa là chưa bằng số trận một mùa giải. Trong số này, có 13 trận với Roma mùa trước, 17 cùng Catania. 450.000 Mức lương mà Montella nhận khi làm việc ở Catania chỉ là 450.000 euro, đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng tiền lương các HLV Serie A. 2 Trong mùa giải đầu tiên với Roma, Luis Enrique nhận mức lương 2 triệu euro, cao thứ hai ở Serie A mùa này, chỉ sau Walter Mazzarri (2,5 triệu euro). |
Thethaovanhoa.vn