
Bóng đá thành Verona giờ được biết đến nhờ Chievo, còn Hellas Verona gần như chìm vào quên lãng. Nhưng đội bóng chung mái nhà Bentegodi với Chievo đang trên đường trở lại. Điều người ta thấy rõ nhất là màn trình diễn tuyệt vời của họ ở Coppa Italia mùa này.
Câu truyện cổ tích của Verona đang viết dở tại Coppa Italia mùa này đã chấm dứt một cách đáng tiếc sau cú sút phạt tuyệt đẹp của Hernanes ở phút bù giờ thứ nhất. Nhưng không vấn đề, bởi những gì thầy trò HLV Mandorlini thể hiện tới lúc này đã đủ để nhắc nhở các tifosi về sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng từng giành Scudetto năm 1985.
Tất nhiên, Verona không đặt mục tiêu đoạt Coppa Italia, nhưng ít nhất họ cũng là đại diện Serie B đi sâu nhất ở giải đấu này. Verona đã đánh bại lần lượt Vicenza và Sassuolo một cách đầy kịch tính, trước khi gây cú sốc lớn nhất ở vòng 4 khi vượt qua Parma trên sân khách.
Tuy thua Lazio, nhưng việc có thời điểm đã gỡ hòa dù bị dẫn trước tới 2 bàn tại sân Olimpico vẫn là điểm nhấn đáng tự hào cho đội bóng vùng Veneto. Nhất là khi nhìn vào tương quan lực lượng, Lazio ra sân với nhiều trụ cột quan trọng, trong khi người có danh tiếng nhất của Verona chỉ là Natalino, hậu vệ đã bị Inter thải loại không thương tiếc hồi Hè 2011.
Tập thể "vô danh" của HLV ít tên tuổi Mandorlini đang hướng đến mục tiêu thiết thực hơn: Tiếp bước Novara để thăng 2 hạng trong 2 năm liên tiếp. Hiện Verona đang đứng thứ Nhì ở Serie B, kém đội đầu bảng Torino đúng 1 điểm!
Bongdaplus.vn