
Wenger kêu gọi tôn trọng "cái tôi" của Ronaldo
Mặc dù tình hình đã hạ nhiệt phần nào sau khi nội bộ Real có những cuộc nói chuyện mang tính cá nhân, nhưng sự tò mò của giới mộ điệu về chủ đề này vẫn rất lớn.
HLV Wenger là người quan sát sự việc từ xa và ông cũng có ý kiến riêng về vấn đề này. “Giáo sư” người Pháp tin rằng những cầu thủ vĩ đại luôn luôn có một “cái tôi” nhất định, vì thế ông vẫn sẽ dành thiện cảm cho Ronaldo.

“Cầu thủ vĩ đại nào cũng có một cái tôi rất mạnh mẽ”, Wenger tuyên bố trên Eurosport.
“Tôi hiểu phản ứng không hài lòng của dư luận cũng là lẽ bình thường. Đó là cái giá phải trả.
Các cầu thủ Real sẽ cảm thấy không dễ chịu, nhưng Ronaldo vẫn chơi bóng và vẫn chiến thắng. Khi mùa giải kết thúc, cậu ấy sẽ lại ghi được 50 bàn và tôi chỉ có thể nói rằng, đó là cầu thủ mà tôi yêu thích”.
Rạng sáng nay, Real đã giành trên sân của Vallecano với một pha lập công từ chấm phạt đền của Ronaldo. Như vậy, trong 67 trận đấu mà “CR7” ghi bàn tại giải La Liga, Los Blancos đã thắng 65 trận và hòa 2 trận, một thành tích bất bại.