
Cái thiếu của Fabregas chỉ là bàn thắng?
>>
>>
Mùa giải đầu tiên khi trở lại Nou Camp, Cesc Fabregas đã chơi cực hay và hòa nhập tốt với những đồng đội cũ mà mới. Dưới bàn tay của cựu HLV Pep Guardiola, . Một con số quá ấn tượng cho người được coi là sẽ kế thừa vị trí của nhạc trưởng Xavi trong nay mai, nhưng tới bây giờ thì sao?
Cesc Fabregas được xếp đá chính trong 6 trân liên tiếp (Sociedad, Osasuna, Valencia, Getafe, Granda và cả Spartak Moskva ở Champions League). Kết quả chỉ là con số 0 với cựu thủ quân Arsenal. Thật sự thất vọng cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Nhiều đánh giá cho rằng, sở dĩ Fabregas chơi dở thế là do chiến thuật của HLV Vilanova hoặc do chính Fabregas chưa tìm lại được cảm hứng và phong độ cao nhất.

Nhưng với nhiều lập luận thì chỉ cần có bàn thắng, mọi khó khăn của Fabregas sẽ qua đi nhưng chàng trai sinh năm 1987 này lại không hề nghĩ thế.
"Tôi không bị ám ảnh bởi việc mình có ghi bàn hay không. Ghi được bàn thắng là rất tốt nhưng nếu không có, cũng chẳng phải điều gì lớn lao. Nhưng thật sự là thủ môn Tono đã chơi quá xuất sắc khi hóa giải những cú dứt điểm của tôi, Xavi và Messi" - Fabregas phát biểu sau trận đấu với Granada.
HLV Vilanova thì không nghĩ thế: "Tôi yêu quý Cesc. Có lẽ điều cậu ấy còn thiếu duy nhất là bàn thắng". Hai thầy trò có lập luân trái ngược nhau nhưng rõ ràng, cách họ lập luận đều có những điểm chung. Fabregas đang nỗ lực để tái khẳng định vị thế ở Barca còn Vilanova thì muốn giúp bảo vệ cậu học trò trẻ tuổi trước sức ép khủng khiếp. Tất cả những điều họ làm đều để xây dựng đế chế Barca hùng mạnh.
Có thể Fabregas còn thiếu, thiếu cái gì đó mà không hẳn là bàn thắng như Vilanova đã nghĩ. Còn lại mọi thứ với anh đều tốt trong mắt ông thầy 44 tuổi.
Bạn có nghĩ, Fabregas bị HLV Vilanova trù dập?