
Chống bóng chết, tử huyệt của Real Madrid
Ở mùa bóng 2011/12, các bàn thua từ bóng chết của Real Madrid đã giúp Barcelona giành Siêu Cúp Tây Ban Nha, khiến đội bóng Hoàng gia bị loại tại Cúp Nhà vua, cũng trước đội bóng xứ Catalunya, và góp mặt vào thất bại màu trắng tại bán kết Champions League, trước Bayern Munich.

Jonas đã ghi bàn thắng cho Valencia (1-1) từ một quả đá phạt trực tiếp khiến Iker Casillas và Pepe đã đập đầu vào nhau (Pepe phải vào viện). Valera ghi bàn cho Getafe (2-1) bằng một cú đánh đấu sau khi nhận được đường bóng từ cú sút phạt của động đội từ bên cánh. Và Trochowski ghi bàn cho Sevilla (1-0) trong một pha bóng tập sẵn từ tình huống phạt góc. Đó chính là 3 trong số 4 bàn thua mà Real Madrid phải nhận tại Liga.
Nhưng tử huyệt này không chỉ bị khai thác ở Liga. Tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Leo Messi của Barcelona đã sút penalty thành công trước Real Madrid (3-2) và sau đó tại ngay sân Santiago Bernabeu từ một quả đá phạt trực tiếp thần sầu. Khó có thể chê trách các cầu thủ áo trắng trong hai bàn thua nói trên, nhưng rõ ràng bàn thua thứ hai của Madrid trước Manchester City từ quả đá phạt của Kolarov (tại Champions) là có thể tránh được nếu phòng thủ tốt.

Nhưng ba ngày sau, trước Man Xanh tại vòng bảng Champions League, Real Madrid lại để thua một bàn từ một pha sút phạt bóng chết khác, nhưng lần này không có đội phó Ramos trên sân. Có hay không có Ramos, Madrid cũng “chết vì bóng chết”.
Với HLV tự phong cho mình là “Người duy nhất”, ở mùa bóng hiện nay, mỗi một tình huống phải đối phó với các cú sút phạt trực tiếp từ đối phương giống như một cơn ác mộng.