
Trong nhiều năm, Maradona đã trở thành một phần, chính xác hơn là một nửa, trong những cuộc tranh cãi liên quan tới chủ đề ai là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, ông hay huyền thoại người Brazil Pele.
Nhưng với phong độ khủng khiếp mà Messi đã thể hiện trong những năm gần đây, nhiều người cho rằng anh hoàn toàn đủ tư cách để trở thành một phần của cuộc ganh đua ấy. Sự khác biệt ở đây là trong khi Maradona luôn cố khẳng định ông hay hơn hẳn so với Pele, "Cậu bé Vàng" ngày nào lại thường tránh né, hoặc cố hạ giọng, mỗi khi được ai đó so sánh với hậu bối đồng hương Messi.
"Những danh sách (về cầu thủ vĩ đại nhất) luôn khiến tôi buồn cười", Maradona phát biểu trên Gazzetta dello Sport. "Nhưng nếu cần phải so sánh, thì có một khả năng mà chỉ Leo với tôi mới có: Tốc độ tư duy".
"Khi tôi làm HLV của cậu ấy, có một thứ mà cậu ấy thể hiện khiến tôi nhớ về mình của những ngày xưa, đó là khả năng nắm bắt cực nhanh điều mình phải làm tiếp theo", Maradona nói tiếp. "Đó là một phẩm chất mang tính bẩm sinh, và giá trị như một chiếc máy tính. Nếu chúng tôi có thể giao tiếp với ai đó có cùng tốc độ suy nghĩ với mình, chúng tôi thậm chí có thể chơi tốt hơn nữa".
Khi nhìn vào danh sách những cầu thủ hiện tại, Maradona cho rằng Lionel Messi thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Nhưng top 3 mà ông đưa ra lại khiến nhiều người ngạc nhiên, với sự xuất hiện của Ibra và Rooney, bên cạnh Ronaldo.
"Theo xếp hạng của tôi thì đầu tiên sẽ là Messi, rồi tới Ronaldo, còn Ibra và Rooney chia nhau vị trí thứ 3. Kun Aguero hiện chỉ ở trong top 10, nhưng cậu ấy đang tiến bộ với tốc độ rất nhanh".
Nhân nói chuyện với một tờ báo Italia, Maradona cũng nhắc tới chuyện ông đang bị cáo buộc trốn thuế bởi chính quyền Italia. Huyền thoại người Argentina nhấn mạnh, một lần nữa, rằng ông chẳng nợ xu nào trong 38 triệu euro mà cơ quan thuế vụ Italia cho rằng ông còn thiếu.
"Tôi không phải là kẻ trốn thuế. Tôi ghét những kẻ trốn thuế, vì thế trong chuyện này tôi cảm thấy khó chịu gấp đôi", Maradona nói. "Năm 1994, tôi có được một văn bản nói rằng tôi chẳng nợ ai đồng nào, nhưng không hiểu sao sau đó mọi chuyện lại đổi trắng thay đen".
"Điều tôi muốn biết là tại sao tôi là người duy nhất bị buộc tội. Ferlaino, người đứng ra ký hợp đồng với tôi, vẫn sống yên ổn ở Naples. Người đại diện cũ của tôi Coppola, người đã chuẩn bị các giấy tờ, cũng đến và rời Italia mà chẳng gặp vấn đề gì. Thế mà cứ mỗi lần tôi đặt chân xuống đất Italia, tôi lại bị biến thành trò hề khi người ta lột hết đồng hồ và khuyên tai của tôi".
XEM THÊM:
Bongdaplus.vn