Fernando Amorebieta năm nay 26 tuổi, cao 1m92, đã chơi trên 200 trận chính thức cho CLB số một của xứ Basque là Athletic Bilbao. Nhưng điều đáng nói về cầu thủ của Bilbao này không phải nằm ở những con số ấy, mà bởi chính anh là người ghi bàn duy nhất giúp Venezuela thắng Argentina 1-0 ở vòng loại World Cup 2014 mới đây. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của Venezuela trước Argentina trong lịch sử các kỳ World Cup.
Amorebieta được xem là trung vệ thép của Bilbao, hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: vừa chơi khá chắc chắn nhưng cũng đồng thời lại hay nhận thẻ, đặc biệt là thẻ đỏ. Có một điều đáng chú ý hơn là Amorebieta lại hay nhận thẻ mỗi khi Bilbao gặp Real Madrid hay Barcelona. Cụ thể, 10 thẻ đỏ mà Amorebieta phải nhận trong màu áo Bilbao thì có đến 4 thẻ là trước Real và Barca. Có thể vì lý do này mà Amorebieta không gây được ấn tượng với các HLV của ĐT TBN.
Thật ra, Amorebieta từng được gọi vào đội tuyển TBN nhưng chưa hề ra sân. Ở trận đấu với Đan Mạch năm 2008, HLV Vicente Del Bosque đã triệu tập cựu cầu thủ U19 TBN này nhưng anh chỉ ngồi ghế dự bị suốt trận. Quá chán nản, Amorebieta để lộ ý định chơi cho Venezuela vì có quốc tịch nước này.
Ban đầu, nguyện vọng của Amorebieta không được đáp ứng vì FIFA quy định chỉ có những cầu thủ nào chuyển đổi đội tuyển quốc gia trước năm 21 tuổi, mới được chấp nhận. Tuy nhiên, vào năm 2009 FIFA đã nới rộng luật quốc tịch, cho phép bất kỳ cầu thủ nào không cần tính độ tuổi miễn là chưa ra sân cho một ĐTQG thì có quyền chơi cho một ĐTQG khác mà anh ta có quốc tịch.
Thế là, Amorebieta chọn Venezuela vì không còn đủ kiên nhẫn với TBN. Amorebieta hy vọng sẽ cùng Venezuela giành vé dự VCK World Cup 2014 ở Brazil. Với đà thăng tiến hiện nay của Venezuela, mục tiêu ấy có thể thành sự thật.
Bongdaplus.vn