BLĐ Atletico Madrid đang tính đến khả năng sa thải Manzano, vì HLV này đang bị xem như “tội đồ” trong chuỗi trận đấu tệ hại của đội nhà.
Phải thừa nhận, Manzano đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của NHM lẫn BLĐ Atletico. Điều đáng nói hơn là Manzano từng được ủng hộ tuyệt đối, mà điển hình là việc BLĐ chi rất nhiều tiền để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng Hè. Thế nhưng, dù có được trong tay dàn tân binh khá chất lượng như Diego (đến từ Wolfsburg), Falcao (Porto), Turan (Galatasaray)… cùng với những cầu thủ đã có thâm niên ở sân Vicente Calderon như Jose Reyes, Assuncao, Luis Perea,… nhưng Manzano vẫn không thể kết hợp họ thành một tập thể mạnh và gắn kết.
Atletico thi đấu phập phù, thua nhiều hơn thắng, nhất là tại La Liga. Tệ hơn, họ vẫn chưa có chiến thắng nào trên sân khách ở La Liga mùa này (4 thua, 1 hòa). Bên cạnh đó, nội bộ cũng đã xuất hiện khá nhiều mâu thuẫn. Nhìn chung, vương triều Manzano hiện khá rối ren, và đó cũng có thể là lý do để lãnh đạo đội thực hiện một thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.
Thực tế, Atletico đã bắt đầu liên hệ với HLV Ancelotti, và theo thông tin ban đầu, thì nhà cầm quân người Italia đã sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng này. Đây là thời điểm Atletico cần một luồng gió mới nhằm hy vọng thổi bay những khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, điều đang khiến NHM Atletico lo lắng chính là Ancelotti lại không có chút kinh nghiệm cầm quân ở Tây Ban Nha. Thậm chí, từ ngày khởi nghiệp huấn luyện (năm 1995 – dẫn dắt Reggina) ông chỉ một lần dẫn dắt một CLB ngoài biên giới Italia là Chelsea (Anh). Và có lẽ chính vì lý do này đã khiến cho BLĐ Atletico buộc phải tính đến phương án dự phòng, đó là mời lại HLV kỳ cựu Luis Aragones.
Hãy chờ xem Ancellotti “trúng cử” hay Luis Aragones...