Hôm Chủ nhật vừa rồi, Real thiết đãi các Madridista “bữa tiệc” bàn thắng khi đè bẹp Osasuna tới 7-1 tại Santiago Bernabeu. Đó là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của thày trò HLV Jose Mourinho, trong đó có 7 trận tại giải VĐQG Tây Ban Nha.
Nhờ phong độ hết sức ấn tượng ấy, Real đang ngự trị trên ngôi đầu BXH La Liga và nâng khoảng cách với Barca lên thành 3 điểm. Đã khá lâu rồi, chính xác là 125 trận đã qua, Real mới lại tạo được lợi thế tương tự trước kỳ phùng địch thủ xứ Catalonia.
Vào trung tuần tháng 12 tới sẽ diễn ra cuộc đụng độ trực tiếp giữa hai đội bóng khổng lồ này. Khác với 4 mùa giải gần đây, “El Clasico” lượt đi 2011/2012 sẽ diễn ra trên sân Santiago Bernabeu tại thủ đô Madrid. Và nếu đội quân của Mourinho có thể tận dụng cơ hội này gia tăng khoảng cách với Barca thì cơ hội vô địch La Liga sẽ rõ ràng hơn nhiều.
Dưới thời HLV Pep Guardiola, Barca có quyền tự hào với thành tích thắng 5, hòa 1 trong những lần chạm trán Real tại La Liga. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi trong mùa năm nay. Nên nhớ, Barca đã bại trận ở lần viếng thăm sân Bernabeu chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa giải trước. Họ cũng chỉ hạ được Real tại Bernabeu tại lượt trận bán kết Champions League hồi cuối tháng 4 sau khi đối phương chỉ còn lại 10 người (Pepe bị đuổi).
Chủ tịch Florentino Perez của Real đã có lý khi đặt niềm tin tuyệt đối vào Mourinho và sa thải Tổng Giám đốc Jorge Valdano hồi đầu mùa. Sau đó, ông trao quyền chủ động quyết định các vấn đề về chuyên môn cho vị chiến lược gia Bồ Đào Nha. Chỉ khi nắm toàn quyền trong tay, Mourinho mới có thể giúp Real lật đổ kẻ thống trị Barca.
Dư luận đã chỉ trích Mourinho thậm tệ khi ông chọc ngón tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa giải. Nhưng "Người đặc biệt" không bị sức ép dư luận đánh gục, thay vào đó còn đáp trả bằng những chiến thắng chẻ tre thời gian qua. Có thể thấy rằng bản lĩnh của Real đã nâng lên một bậc, bớt ồn ào hơn để tập trung vào mục tiêu tối thượng là chức vô địch La Liga sau 3 năm chờ đợi.
Với sự hưng phấn hiện nay, Real có đủ tự tin để bước vào hành trình “Tourmalet” khắc nghiệt trong hơn 1 tháng tới đây. Sau khi các cầu thủ trở về từ loạt trận quốc tế, cuối tuần sau Real sẽ phải đến làm khách của Valencia (vòng 13), chơi trận derby thành Madrid với Atletico (vòng 14), tiếp Barca (vòng 16) và hành quân tới Sevilla (vòng 17).
Cùng thời điểm đó, Barca chỉ gặp những đối thủ “dễ thở” như Real Zaragoza, Getafe, Levante hay Rayo Vallecano. Nhưng thày trò Guardiola cũng có bất lợi nhất định do phải chuẩn bị cho cả mặt trận FIFA Club World Cup trong tháng 12. Và quan trọng hơn, có vẻ như Barca đang bị phụ thuộc vào phong độ của Lionel Messi, trong khi Real ngày một hoàn thiện như một tập thể gắn kết ăn ý.
Vẫn còn một chặng được dài nếu Real muốn bước lên ngôi vương La Liga 2011/2012 nhưng vào lúc này, họ đã bắt đầu định hình chân dung của nhà vô địch tương lai.
bongdaplus.com