Levante đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3
Ở tuổi 36, anh thừa hiểu nền tảng thể lực của những “ông già” sẽ đưa Levante tới đâu. Ngôi đầu bảng La Liga giữ được 2 vòng đấu đã là một kỳ tích rồi.
Và đúng như nhận định đầy thực tế kia của Ballesteros, Levante đã quỵ ngã, ngay trong hiệp 1 chứ không phải chiến đấu tới cùng như họ vẫn từng làm. Sự khốc liệt của La Liga mà Levante từng quá quen đã trở lại. Real lên ngôi đầu BXH, đúng như quy luật của cuộc chơi. Và tờ Marca giật ngay cái tít "Hoàng đế đã rời vương quốc của mình mà bỏ lại vương miện". Levante đã làm "hoàng đế" đủ lâu so với sức của họ và chiếc vương miện giờ thuộc về Madrid, CLB vốn được gắn mác hoàng gia.
“Tôi vẫn tự hào về các cầu thủ của mình, dù đó là một trận cầu khó khăn”, HLV Joan Ignacio Martinez đã phát biểu sau trận thua Osasuna. Những đôi chân mỏi mệt không thể đảm đương sức căng của cả một mùa giải quá dài. Việc Levante trả lại ngôi đầu cho Real, nhường luôn vị trí thứ nhì cho Barca là hợp logic. La Liga không thể điên loạn đến mức 2 đội bóng có lực lượng tốt nhất, hùng hậu nhất, giàu có nhất lại phải lép vế trước những “ông già gân” của xứ Valencia.
Đằng sau Levante vẫn còn Valencia, Sevilla và có lẽ đoàn quân của Martinez cũng không giữ được vị trí trong Top 4 được bao lâu. Cuối tuần này là derby xứ Valencia với Valencia. Trên sân Ciutat, Los Che có thể thua Levante trong lịch sử đối đầu ở La Liga, nhưng rõ ràng họ vẫn mạnh hơn, có bề dày thành tích hơn hẳn. Và một khi họ đã thắng, họ thắng tưng bừng, như năm 2008, năm mà Levante thua muối mặt với tỷ số 1-5 trong tiếng la ó của chính khán giả nhà.
Đường dài mới biết ngựa hay, người ta thường nói thế nhưng với Levante, việc họ giành được 23 điểm chỉ trong 10 vòng đấu đầu tiên đã là một kỳ tích rồi. Họ cũng là đội bóng hiếm hoi bất bại cho đến tận cuối tuần vừa qua. Thất bại đầu tiên ấy, không phải để tiếc nuối về việc mất ngôi đầu mà để họ nhận thức rõ hơn nhiệm vụ chính của mình, khó khăn chính của mình và thực tế mà mình đang sống trong nó.
Đã từng có một Valdo tuyên bố “Levante sẽ đá đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ ngôi đầu” và rõ ràng hôm qua họ đã không bảo vệ được ngôi đầu như mong muốn. Một hoàng đế mới đăng quang đã vừa băng hà, nhưng Levante và tinh thần Levante vẫn còn nguyên. Đúng vậy, còn nguyên bởi khi hoàng đế băng hà là khi một đội bóng còn tiếp tục sống, sống để tiếp tục nỗ lực sinh tồn ở La Liga, giải đấu hứa hẹn mang lại cho Levante nhiều hơn cả danh dự mà cụ thể nhất là nguồn thu dồi dào hơn giải hạng 2. Với Levante, như vậy đã là đủ và với những người yêu mến họ, việc họ sống mãnh liệt như thời gian qua đã là vui lắm rồi...
THỐNG KÊ
0. Getafe vẫn chưa thắng Valencia sau 8 trận tại Mestalla (7 thua, 1 hòa).
1. Trận thua Osasuna 0-2 là lần đầu tiên ở mùa này, Levante để thủng lưới trong hiệp 1 trên sân khách.
2. Hai bàn thắng của Feghouli giúp Valencia đánh bại Getafe 3-1 trên sân nhà là những pha lập công đầu tiên của tiền vệ này tại La Liga.
4. Real có 4 trận liên tiếp không thủng lưới trên sân khách, san bằng kỷ lục mà họ từng lập trong các năm 1961, 1968, 1993, 1997 và 2009.
5. Villarreal chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi đánh bại Vallecano 2-0.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
13 bàn: Messi (Barcelona)
10 bàn: Ronaldo, Higuain (Real)
6 bàn: Juan Lopez (Levante), Falcao (A.Madrid)
5 bàn: Llorente (Bilbao)