![]() |
Tiền đao Juanlu |
Kể từ khi Florentino Perez trở lại Real lần thứ hai và tái xây dựng “Dải ngân hà”, chưa một đội bóng nào có thể đứng trên Real và Barca quá 2 vòng. Vậy mà Levante đã chễm chệ ở đó 2 vòng đấu. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự thăng hoa nhất thời vượt quá kỳ vọng một toan tính mà thôi...
Levante, chứ không phải Real hay Barca, mới là đội bóng được chú ý nhất La Liga lúc này. Họ bất ngờ hằm hằm hăm doạ cả La Liga. Phải chăng, thành tích ấy của họ đến từ những “chiến thắng nhờ may mắn”?
Không thể phủ nhận yếu tố may rủi trong bóng đá. Levante chắc chắn có được sự ưu ái lớn từ may rủi mà điển hình là trận đánh bại Villarreal 3-0. Họ may mắn khi Villarreal đang chìm trong khủng hoảng phong độ, khủng hoảng nội bộ. Nhưng chỉ may mắn thôi chưa đủ. Levante có được 3 thứ để giúp họ tận dụng may mắn thành những hiệu quả nhất định. Đó là: Kinh nghiệm, Toan tính và Quyết tâm.
Đội hình của Levante gồm toàn những ông già và “hàng thải” từ các CLB khác. Song, chính tuổi tác lại là thứ tài sản quý giá nhất mà Levante có. Những “ông già” ấy, dù không có được sức mạnh, tốc độ... như lớp trẻ, nhưng họ lại có được độ tinh quái được tích lũy cả đời cầu thủ. Chỉ cần nhìn vào cách mà những “ông già” tranh chấp tay đôi với đối thủ là đủ thấy kinh nghiệm vượt trội như thế nào.
![]() |
Từ yếu tố kinh nghiệm kể trên, HLV Martinez đã quyết định lựa chọn điểm rơi cho Levante là 3 tháng đầu mùa. Trong 3 tháng ấy, Levante quyết tâm giành tối đa số điểm mà họ có thể có được. Đơn giản, Martinez thừa hiểu tuổi tác không cho phép những cầu thủ lớn tuổi đua đường dài. Mục tiêu của Levante là trụ hạng chứ không phải mơ mộng cao xa. Để trụ hạng ở Liga, một đội bóng cần tối thiểu 40 điểm và Levante đã có 23 điểm, chỉ còn cách chỉ tiêu kia có 6 trận thắng.
6 trận cho 29 vòng đấu còn lại không phải là con số quá lớn. Thế mới hiểu, việc lựa chọn điểm rơi của Martinez lợi hại như thế nào. Quyết định ấy mang tính chiến lược rõ rệt. Khi đã có vị thế tốt tạo đà hưng phấn, quyết tâm của Levante càng mạnh mẽ hơn. Nó được thể hiện trong tinh thần chung lẫn nhận thức cá nhân mà tuyên ngôn của tiền vệ 30 tuổi Valdo đã nói lên tất cả: “Dẫn đầu chỉ còn là chuyện vặt. Chúng tôi quyết bảo vệ thành tích tới hơi thở cuối cùng”. Lời nói ấy như câu tuyên thệ của những chiến binh trước khi bước vào trận quyết tử hơn là sắp ra sân chơi bóng. Và chính những kiểu tuyên thệ ấy đã kích thích tính chiến đấu của Levante.
Nhưng Levante rồi sẽ phải thôi giấc mơ đầu bảng để trở về với hiện thực. Mùa bóng mới chỉ bắt đầu chứ chưa vào đoạn kết. Hiện thời, lịch thi đấu thư giãn này còn chiều lòng người và Levante vẫn còn có thể bay cao. Từ nay đến hết tháng 11, họ vẫn còn nhàn nhã, thư thái với lịch đấu 1 trận/tuần. Song, đến chặng nước rút đầu mùa Đông, tháng 12, Levante sẽ đối diện với nhịp độ 3 ngày/trận. Khi ấy, kinh nghiệm khó có thể lên tiếng khi gân cốt đã rã rời. Vậy nên, Levante cứ vui nốt mùa Thu đi, để ít ra Liga còn có điều để nói...
Đội hình già nhất lịch sử La Liga của Levante trong trận thắng Malaga với độ tuổi trung bình là 31,6. Cụ thể: Munua (33), Javi Venta (35), Ballesteros (36), Nano (32), Juanfran (35), Iborra (23), Farina (33), Valdo (30), Bakero (32), Juanlu (31) và Kone (28).
Một CĐV Levante kể: khi Levante đánh bại Malaga 3-0 hôm 16/10 để leo lên vị trí nhì bảng, anh đã cắt BXH ra để chôn cùng với mẹ mình. Không biết liệu anh có đào lên và “cập nhật” BXH mới hay không bởi sau đó Levante đã leo lên vị trí đầu bảng, để cho người coi sân mẫn cán Raimon được dịp treo lá cờ yêu thương lên vị trí đầu tiên.
Hồ sơ về Levante UD
- 7 mùa tại La Liga
- 35 mùa tại Segunda
- 12 mùa tại Segunda B
- 16 mùa tại Tercera (giải hang Tư)
- 1 mùa tại Categorias Regionales (Giải nghiệp dư)
Vị trí tốt nhất tại La Liga (tính đến trước mùa 2011/2012): 10 (mùa 1963/1964)
Vị trí thấp nhất tại La Liga (tính đến trước mùa 2011/2012): 18 (mùa 2004/2005)
bongda.com.vn