Cũng vòng này mùa trước, Real Madrid dẫn đầu BXH La Liga. Nhưng so với hiện tại, sự khác biệt rất rõ ràng. Thậm chí có cùng cột mốc là vòng 12, nhưng đó lại là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở 2 mùa bóng. Bởi cách đây 1 năm, sau vòng 12, thày trò HLV Jose Mourinho để mất vị trí số 1 vào tay đại kình địch Barca. Để rồi từ đó, đối thủ của họ thẳng tiến đến chức vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp.
Còn mùa bóng này, Real Madrid đang vững vàng ở ngôi đầu sau 12 vòng, trong khi Barca lại “phú quý giật lùi”. Trên sân San Mames, thầy trò HLV Pep Guardiola vừa phải chấp nhận hòa 2-2 trước chủ nhà Bilbao, trong một trận đấu mà đáng ra Barca phải trắng tay. Trận cầu gây thất vọng này khiến họ bị đại kình địch Real Madrid cho “ngửi khói” với khoảng cách 3 điểm. Bởi trước đó, trong trận đấu diễn ra vào 12 giờ trưa (18h Việt Nam) nắng chang chang, đoàn quân của Mourinho vùi dập Osasuna với tỉ số 7-1.
3 điểm kém Real Madrid không phải là khoảng cách khó san lấp. Nhưng với Barca dưới triều đại của HLV Guardiola, đó là chuyện chưa từng xảy ra. Suốt 3 mùa bóng trước, đội bóng xứ Catalan chưa bao giờ bị Real Madrid bỏ xa quá 2 điểm. Mà khoảng cách 2 điểm kém “kẻ thù không đội trời chung” ấy xảy ra cũng rất lâu rồi, từ khi Guardiola mới chân ướt chân ráo nắm quyền dẫn dắt Barca thay thế HLV Frank Rijkaard ở mùa bóng 2008/09 (sau khi Barca thua Numancia 0-1 và hòa Racing Santander 1-1).
Rõ ràng, gió đã đổi chiều. Đội bóng xứ Catalan giờ sẽ phải chạy theo thầy trò HLV Mourinho. Nếu đúng như những gì chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng tuyên bố, Real Madrid sẽ thắng liền đến tận trận El Clasico lượt đi diễn ra trên sân Bernabeu ở vòng 16. Khi đó, Barca chỉ có cơ hội duy nhất là chiến thắng để trực tiếp giành lại ngôi đầu từ tay Real Madrid.
Vấn đề nằm ở chỗ, sẽ không có chuyện Barca dễ dàng khuất phục Real Madrid như ở những trận El Clasico trước. Đoàn quân thiện chiến của HLV Guardiola giờ khác rồi. Họ không còn là đội bóng bách chiến bách thắng. Trận hòa 2-2 trên sân Bilbao ở vòng đấu vừa qua là lần thứ 4 ở La Liga mùa này, họ bị cưa điểm. Real Madrid giờ cũng khác rồi. Họ không còn là một tập thể mạnh người nào người ấy đá. Họ cũng không còn phải e dè trước sức tấn công của Barca. Bởi dưới bàn tay nhào nặn ma thuật của HLV Mourinho, Real đang tiệm cận sự hoàn hảo.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
14 bàn: Messi (Barca)
13 bàn: Ronaldo (Real)
11 bàn: Higuain (Real)
7 bàn: Falcao (Atletico)
6 bàn: Benzema (Real), Llorente (Bilbao), Soldado (Valencia)
bongdaplus.com