Hành quân đến La Romareda của đội bóng đang đứng bét BXH Zaragoza trong trận đấu sớm vòng 30 Liga, thầy trò Diego Simeone rất quyết tâm giành trọn 3 điểm tuyệt đối để tiếp tục nuôi hy vọng lọt một chân vào Top 4 mùa bóng năm nay. Có điều, trước lối chơi rất khó chịu của đội chủ nhà, Atletico không dễ dàng có được điều mình muốn.
Chiến thắng muộn màng giúp Zaragoza nhen nhóm lên hy vọng trụ hạng - Ảnh: Getty
Sau hiệp thi đấu đầu tiên bế tắc và không có nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra, Atletico bước vào hiệp 2 với thế trận tấn công không ngừng nghỉ. Song, tất cả những gì mà đội khách đến từ thủ đô Madrid làm được chỉ là những cú dứt điểm thuộc diện "nguy hiểm" của Adrian và Radamel Falcao chứ chưa thể cụ thể hóa thành bàn thắng.
Mải mê tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Atletico đã phải đón nhận bi kịch đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Phút 94, Diego Godin vụng về đốn ngã Juan Carlos trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài chính Alberto Undiano Mallenco chỉ tay vào chấm phạt đền, và từ cự ly 11m, Apono không mắc phải sai lầm nào, dứt điểm gọn ghẽ ấn định chiến thắng 1-0 quý giá cho Zaragoza.
Chiến thắng này giúp thầy trò Manolo Jimenez tạm thời vượt lên trên Racing Santander và Sporting Gijon trên BXH, đồng thời nhen nhóm lên hy vọng về một cuộc trụ hạng thành công của Zaragoza. Trong khi đó, thất bại lần thứ 2 trong 3 trận đấu gần nhất khiến cơ hội giành 1 tấm vé dự Champions League của Atletico càng trở nên mù mịt hơn, nhất là khi họ đã thi đấu nhiều hơn Levante và Malaga 1 trận.
Thiệu Vân
Thethaovanhoa.vn