
Thậm chí có thể nói, vào thời điểm này, Malaga là đối thủ trực tiếp của Espanyol trong cuộc đua giành một suất dự Champions League 2012/13. CLB xứ Andalucia đang đứng ngay trên Espanyol, với khoảng cách 4 điểm tại La Liga.
Thực ra, phía trên Espanyol còn có Valencia đứng thứ 3 và Levante đứng thứ 4. Tuy nhiên, Espanyol không cần phải cạnh tranh với Valencia, bởi chỉ cần vị trí thứ 4 là đã có vé đi châu Âu mùa tới. Trong khi đó, Levante được dự báo khó đủ lực để theo đuổi cuộc đua tới cùng. Có nghĩa, chỉ cần vượt qua Malaga, Espanyol hoàn toàn có thể sánh ngang Real và Barca dự Champions League.
Chỉ cần với những phân tích trên, có thể thấu hiểu được sự háo hức của thầy trò HLV Pochettino trước trận này. Chỉ cần đánh bại Malaga đêm nay, họ sẽ thu hẹp khoảng cách với kình địch này xuống còn 1 điểm. Giấc mơ Champions League khi đó sẽ gần hơn bao giờ hết với đội bóng xứ Catalan. Thật tuyệt vời khi Espanyol sẽ được tiếp đón Malaga trên sân nhà. Và rõ ràng sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn để họ đánh bại gã nhà giàu mới nổi này.
Thầy trò HLV Pochettino háo hức trước trận cầu này bao nhiêu, NHM của họ cũng tự tin vào một chiến thắng bấy nhiêu. Espanyol đang dần lấy lại phong độ, còn sân Cornella-El Prat đã tìm lại được sự linh thiêng. Espanyol vừa trải qua 3 trận bất bại liên tiếp, gồm 2 chiến thắng rất ấn tượng trên sân nhà trước Vallecano (5-1) và Racing (3-1).
Lực lượng trong tay HLV Pochettino cũng không chịu tổn thất gì đáng kể. Vắng mặt chỉ là một Herrera Moreno không quá quan trọng. Những cầu thủ nòng cốt đều đang rất sung sức, như tiền vệ Romaric, nhạc trưởng Coutinho và mũi nhọn Kalu Uche. Họ đang là mũi đinh ba rất lợi hại của Espanyol trong giai đoạn gần đay. Đặc biệt, chân sút Uche đã ghi tới 4 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất của Espanyol.
Đương nhiên Malaga cũng không phải là đối thủ dễ đánh bại. Họ cũng mang tới xứ Catalan với đội hình khá đầy đủ. Song nếu chơi thật sự quyết tâm và chỉ cần một chút may mắn, Espanyol có thể giành trọn 3 điểm quý giá tại Cornella-El Prat đêm nay.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
Espanyol: H.Moreno bị treo giò.
Malaga: Toulalan tiếp tục vắng mặt.
GÓC THỐNG KÊ
Espanyol thắng theo châu Á
Espanyol bất bại 3 trận gần đây, trong đó có 2 chiến thắng trên sân nhà. Malaga cũng đang vươn lên, nhưng cơ hội chiến thắng của họ là khá thấp. Lưu ý, trong 8 lần gặp nhau gần đây giữa 2 đội, chiến thắng đều nghiêng về đội chủ nhà, bất kể thực lực và phong độ thế nào. Espanyol sẽ có chiến thắng.
Hiệp 1 ít nhất 1 bàn
5 trận vừa qua của Espanyol có trung bình 2 bàn được ghi trong hiệp 1. Bốn cuộc đối đầu vừa qua của 2 CLB cũng được chứng kiến tới 7 pha lập công trong 45 phút đầu. Việc 2 CLB đều đặt mục tiêu 3 điểm ở trận này càng giúp trận đấu sớm bùng nổ bàn thắng.
Không quá 9 quả phạt góc
Espanyol và Malaga đều là những đội bóng có lối chơi thiên về trung lộ. Họ rất ít khi đưa bóng xuống biên để căng ngang hoặc lật vào. Bốn trận gần đây của Espanyol không có quá 9 quả phạt góc. Việc 2 đội khá ngang tài sẽ khiến trận đấu nóng ở giữa sân, qua đó khó có nhiều phạt góc.
Lưới rung cuối trận
Trong trường hợp trận đấu chưa thể sớm an bài, khả năng có bàn vào cuối trận là rất cao. Malaga từng ghi 13 bàn còn Espanyol cũng có tới 7 bàn trong 15 phút cuối trận. Việc cả 2 CLB đều có khá nhiều cầu thủ tấn công dự bị chất lượng càng giúp trận đấu có bàn thắng muộn.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Espanyol thắng 14 và chỉ thua 6 trong 20 trận gần đây theo châu Á. Con số này bên phía Malaga là 9 thắng, 1hòa và 11 bại.
Espanyol thắng 3 và thua 2 trong 5 trận sân nhà gần đây theo châu Á. Malaga cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận sân khách vừa qua.
Espanyol là CLB thắng theo châu Á nhiều thứ ba tại La Liga 2011/12, với tỷ lệ 60,1%. Malaga xếp thứ 12 trên BXH này, với tỷ lệ chiến thắng 42,8%.
Có tới 18/28 trận đấu của Malaga tại La Liga mùa này có từ 3 bàn trở lên. 15/28 trận của Espanyol cũng kết thúc với kết quả tương tự.
Từ phút 66 tới 75 là khoảng thời gian mà Espanyol và Malaga rất dễ ghi bàn. Espanyol ghi nhiều bàn nhất trong thời gian này (8 bàn). Còn Malaga cũng ghi tới 7, chỉ kém khoảng 86’-90’+ (8 bàn).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Espanyol: Casilla; Didac, Amat, R.Rodriguez, J.Lopez; Baena, Forlin; Romaric, Coutinho, Weiss; Uche.
Malaga: Cabalero; S.Sanchez, Weligton, Mathijsen, Monreal; Demichelis, Camacho; Joaquin, Isco, Cazorla; Rondon.
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn