
Phát biểu trong buổi họp thông báo chia tay, Guardiola tâm sự rằng thực chất ông đã quyết định sẽ rời đội bóng xứ Catalonia từ hồi tháng 12. Như vậy, có thể loại bỏ quan điểm rằng Pep ra đi vì sức ép sau việc mất chức vô địch La Liga và bị loại tức tưởi ở Champions League. 4 năm làm việc, cống hiến với cường độ khổng lồ đã rút cạn kiệt năng lượng cũng như niềm đam mê ở Pep. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp nhất để công khai quyết định, cũng là cách giúp cho các cầu thủ có thêm thời gian quen dần với ý nghĩ sẽ không còn Pep đứng bên đường biên chỉ đạo họ thi đấu.
Guardiola sẽ rời Barca với một bản thành tích đồ sộ gồm 13 danh hiệu lớn nhỏ (có thể là 14 nếu họ vô địch cúp Nhà Vua mùa này). Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, từ một nhân vật chân ướt chân ráo bước vào nghiệp cầm quân, ông đã biến mình trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử và đưa Barca lên tột đỉnh vinh quang. Dĩ nhiên sẽ có ý kiến nói rằng Pep may mắn vì được kế thừa một đội ngũ cầu thủ tài năng bậc nhất xưa nay với những Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol…
Song có được những cầu thủ giỏi mới chỉ là phần xác của họ. Nếu không có tài năng thì chẳng thể liên kết tinh thần, ý chí của họ lại cùng nhau để tạo nên sức mạnh của cả đội bóng. Pep Guardiola, bằng danh tiếng, tri thức và sự am tường của mình, chính là hạt nhân quy tụ các ngôi sao để cùng tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt nhất.

Các cầu thủ Barca đều cảm thấy hụt hẫng khi Guardiola tuyên bố rời đội
Dấu ấn tài năng của Pep còn thể hiện qua di sản tiqui-taca mà Barca chắc chắn tiếp tục theo đuổi trong những năm tới. Còn nhớ mùa Hè năm 2008, Pep kế thừa đội hình rệu rã 2 mùa liền tay trắng từ Frank Rijkaard. Lập tức, ông thổi vào đội một triết lý thi đấu mới mẻ, đồng thời nêu cao những giá trị truyền thống của Catalonia. Thông qua tiqui-taca, Pep đã giúp những cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia phát huy tối đa khả năng mà trước đó họ chưa cách nào bộc lộ. Chính Xavi thừa nhận, trước khi Pep xuất hiện, anh gần như một kẻ bỏ đi ở Barca. Nhưng giờ thì cả thế giới đều tôn vinh cầu thủ này như tiền vệ tổ chức số một hành tinh. Nếu không phải là Pep hiểu quá rõ Xavi, đặt anh vào đúng vai trò của mình, thì liệu điều thần kì có xảy đến?
Dưới cây đũa phép của Guardiola, tiqui-taca trở thành nỗi ám ảnh với mọi đối thủ phải đương đầu với Barca. Từ các HLV trong nghề cho đến các chuyên gia, những nhà nghiên cứu có cảm hứng với bóng đá... đều tìm cách tìm hiểu hoặc làm sao để hóa giải tiqui-taca. Và cho đến lúc này, đây vẫn là câu đố hết sức khó chịu bất chấp có đôi lúc, Jose Mourinho hay ai đó đã thành công phần nào. Có thể Luis Aragones là người thai nghén tiqui-taca, nhưng Guardiola mới là người thực sự đưa nó lên thành một trường phái bóng đá, hay nói theo kiểu hoa mỹ thì là một thứ nghệ thuật trình diễn trên sân cỏ.

Guardiola đã đưa Barca lên đỉnh vinh quang
Nhưng trong thế giới bóng đá khắc nghiệt, chẳng ai có thể đứng mãi trên đỉnh vinh quang. Đổi lại những thành công liên tiếp là biết bao ngày Guardiola phải miệt mài lao động phía sau hậu trường. Xavi đã đúc kết về người thày của mình như thế này: “Ông ấy không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một giây phút. Ông ấy là một người chỉ huy bẩm sinh. Bóng đá là tất cả đối với ông ấy nên ông ấy làm việc cật lực để đoạt lấy mọi thứ. Tóm lại, ông ấy giống như một con nghiện bóng đá”. Sự mệt mỏi thể hiện rõ qua những nếp nhăn, những sợi tóc bạc ngày càng xuất hiện với mật độ dày hơn trên gương mặt Pep. Trong buổi họp báo, ông thẳng thắn thừa nhận: “Tôi cảm thấy kiệt sức và tôi muốn được nghỉ ngơi”. Đó là lời “tự thú” dũng cảm mà không phải người nào cũng dám nói ra.
Tất cả những người yêu bóng đá đích thực đều hi vọng Guardiola sẽ nhanh chóng nạp đầy năng lượng để trở lại công việc, để lại trở thành kẻ chinh phục những danh hiệu. Đồng thời, một bộ phận không nhỏ giới mộ điệu cũng mong muốn thấy ông chứng tỏ bản thân ở một nơi khác ngoài Barcelona, giống như ông từng bất ngờ rời Nou Camp để sang Ý thi đấu hồi còn là cầu thủ. Không ai biết trước được liệu Guardiola có mang được thành công đến với đội bóng kế tiếp mà ông sẽ dẫn dắt, nhưng một điều có thể khẳng định chắc chắn, Barca sẽ luôn luôn là ngôi nhà của ông, nơi ông đã có một vị trí trang trọng bậc nhất trong phòng truyền thống của đội.
-
bongdaplus.vn