
Theo sự kỳ vọng của BLĐ Real, chức vô địch La Liga mà Real sắp đón nhận có lẽ là chưa đủ. Real chi đều hàng trăm triệu euro mỗi năm, đang sở hữu đội hình toàn siêu sao, đương nhiên không chỉ hướng tới một chức vô địch quốc nội. Phải vô địch mọi giải đấu tham dự thì BLĐ đội bóng mới thỏa mãn. Hay chí ít, ngoài La Liga, Kền kền trắng còn cần giành thêm Champions League - đấu trường đã làm nên thương hiệu Real trong quá khứ và là nơi mà họ đã 10 năm qua chưa thể đứng trên bục cao nhất.
Như vậy, trên lý thuyết, HLV Mourinho chưa đạt được mục tiêu mà BLĐ đặt ra. Mà khi không hoàn thành được nhiệm vụ, HLV sẽ đứng trước nguy cơ bị sa thải. Tại Real là thế, không nói nhiều. Ra sân là phải chiến thắng, tham dự là phải vô địch. Một nghiên cứu gần đây đã chứng minh, dẫn dắt Real là công việc nguy hiểm và nặng nề nhất trong thế giới bóng đá, hơn cả chiếc ghế tại ĐTQG Argentina hay ĐTQG Anh.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, đây là thời điểm mà Real, cụ thể chủ tịch Perez, đã đánh mất cái thế “không thích là đuổi”. Real từng đuổi Capello và Schuster ngay sau khi lên ngôi La Liga. Song đó là thời điểm, Real vẫn còn chưa lún sâu vào khủng hoảng. Chức vô địch La Liga khi đó vẫn là “món ăn” quen miệng của Kền kền.
Chức vô địch La Liga mà Người đặc biệt chuẩn bị giành được cho Real sau 4 năm có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó như một chiến tích vĩ đại. Còn Mourinho xứng đáng được tôn vinh là người hùng. Vả lại, việc Real chỉ bị loại bởi Bayern trên chấm 11m tại bán kết Champions League cũng là một thành tích có thể chấp nhận được. Nói tóm lại, Real hiện tại của Mourinho hứa hẹn sẽ còn thành công hơn nữa trong những năm tới, không như Real của Capello hay Schuster trước kia.
Sau trận thua Bayern, HLV Mourinho tuyên bố: “Chẳng có lý do gì để tôi rời Real. Và ngược lại, BLĐ Real cũng chẳng có lý do gì để sa thải Mourinho!”.
Như vậy, trên lý thuyết, HLV Mourinho chưa đạt được mục tiêu mà BLĐ đặt ra. Mà khi không hoàn thành được nhiệm vụ, HLV sẽ đứng trước nguy cơ bị sa thải. Tại Real là thế, không nói nhiều. Ra sân là phải chiến thắng, tham dự là phải vô địch. Một nghiên cứu gần đây đã chứng minh, dẫn dắt Real là công việc nguy hiểm và nặng nề nhất trong thế giới bóng đá, hơn cả chiếc ghế tại ĐTQG Argentina hay ĐTQG Anh.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, đây là thời điểm mà Real, cụ thể chủ tịch Perez, đã đánh mất cái thế “không thích là đuổi”. Real từng đuổi Capello và Schuster ngay sau khi lên ngôi La Liga. Song đó là thời điểm, Real vẫn còn chưa lún sâu vào khủng hoảng. Chức vô địch La Liga khi đó vẫn là “món ăn” quen miệng của Kền kền.
Chức vô địch La Liga mà Người đặc biệt chuẩn bị giành được cho Real sau 4 năm có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó như một chiến tích vĩ đại. Còn Mourinho xứng đáng được tôn vinh là người hùng. Vả lại, việc Real chỉ bị loại bởi Bayern trên chấm 11m tại bán kết Champions League cũng là một thành tích có thể chấp nhận được. Nói tóm lại, Real hiện tại của Mourinho hứa hẹn sẽ còn thành công hơn nữa trong những năm tới, không như Real của Capello hay Schuster trước kia.
Sau trận thua Bayern, HLV Mourinho tuyên bố: “Chẳng có lý do gì để tôi rời Real. Và ngược lại, BLĐ Real cũng chẳng có lý do gì để sa thải Mourinho!”.
Bongdaplus.vn