
Mặc dù được đầu tư mạnh tay với những cầu thủ nổi danh như Samuel Eto’o, Christopher Samba, Yuri Zhirkov nhưng Anzhi vẫn thất bại trong cuộc đua giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng Nga. Họ đang đứng thứ 7 trên BXH, kém đội đầu bảng Zenit St Petersburg tới 18 điểm.
Do đó, HLV Guus Hiddink muốn tăng cường lực lượng hơn nữa để chuẩn bị cho mùa giải tới. Mục tiêu mà họ nhắm đến lần này là hậu vệ tài năng Alves của gã khổng lồ Barca.
Nếu chuyển đến Nga chơi bóng, Alves không lo sợ cuộc sống đơn độc và nhàm chán bởi xung quanh anh còn có cựu đồng đội Eto’o cũng như hai người đồng hương Brazil là Roberto Carlos và Jucilei da Silva.
Thực tế, Anzhi đã từng chèo kéo Alves từ mùa giải năm ngoái với lời đề nghị lên tới 45 triệu euro. Song cầu thủ 28 tuổi này rút cuộc lại đồng ý gia hạn hợp đồng với Barca đến tháng 6/2015. Khi đó, anh vẫn còn tham vọng đoạt các danh hiệu cao quý thay vì đến Anzhi chơi bóng với mục đích kiếm tiền.
Tuy nhiên, Alves đang có nhu cầu cần kiếm nhiều tiền hơn để chăm lo cho hai đứa con sau cuộc ly dị gần đây. Vì vậy, không loại trừ khả năng lần này Alves sẽ nhận lời nếu Anzhi đưa ra lời mời chào hấp dẫn đáp ứng được điều kiện của anh. Mà tiền lại không phải vấn đề quá khó giải quyết với Anzhi.
-
bongdaplus.vn