
Vậy là lần thứ 3 trong mùa này, Messi tịt ngòi 3 trận liền. Chỉ có điều, khác với hai lần trước, lần này, anh và Barca phải trả giá rất cụ thể.
Lẽ ra, Messi đã có thể kết thúc trận lượt về gặp Chelsea với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Nhưng đêm thứ Ba ở Nou Camp là một Messi khác, bất thường vô cùng. Chắc hẳn sau trận đấu, nhiều CĐV của Barca đã không khỏi suy nghĩ rằng “giá như Messi đừng ghi 63 bàn cho Barca mùa này, mà thay vào đó, anh đá thành công quả 11m định mệnh kia”. Ước muốn, giá như… là quyền tự do riêng của mỗi người. Nhưng hãy nghĩ, nếu không có 63 bàn thắng của Messi, chắc gì Barca đã có mặt ở bán kết Champions League 2011/12. Thế nên, đừng vì pha bỏ lỡ 1 bàn thắng quan trọng mà quên đi tất cả những gì Messi đã và đang làm cho Barca.
Nhưng nói thì nói vậy, Messi chắc sẽ không bao giờ quên mùa bóng này. Anh đã lập nhiều kỷ lục, nhưng đây cũng là mùa giải anh thất bại. Ít ai nghĩ, một tay săn bàn thượng thặng như Messi lại thất bại ở 3 pha đá phạt đền mà 2 trong số đó vô cùng quan trọng. Pha thứ nhất là trước Sevilla, để rồi từ đó Real bắt đầu mở ra khoảng cách với Barca. Và pha thứ ba, nhưng lại quan trọng nhất, là trước Chelsea đêm bán kết vừa rồi. Nỗi khổ của Messi nằm ở đó. Chỉ 2 thời điểm thôi, người ta đã gán cho anh hai tiếng “tội đồ” mà nhanh chóng quên ngay những gì QBV 2011 đã oằn lưng mang lại cho một Barca què quặt vì chấn thương trầm trọng suốt mùa giải này.
Chưa bao giờ người ta thấy Messi bất lực đến thế. Trong nỗ lực tìm bàn thắng để vượt kỷ lục 14 bàn trong 1 mùa giải C1/Champions League, anh đã thất bại. Chỉ một hình ảnh đó thôi đủ thấy áp lực trên vai Messi là thế nào. CĐV Barca không muốn nhắc đến (và luôn phủ nhận) hội chứng “Messidependencia”, nhưng thật ra họ phụ thuộc vào anh quá nhiều, đặt kỳ vọng lên anh quá nhiều. Và khi thất vọng, rất dễ thôi, người ta sẵn sàng kéo đổ cả một tượng đài để trút cơn hận.
Nhưng bóng đá là thế, nó cũng là một sản phẩm của tạo hóa và số phận. Và tạo hoá thì luôn công bằng. Ở tuổi 24, bóng đá đã cho Messi quá nhiều, và đã đến lúc nó phải lấy lại của anh, bằng cách này hay cách khác. Bóng đá cho anh là Vua, là kỷ lục gia, nhưng cũng lấy của anh đi một cách đầy thô bạo ở vào đúng thời điểm quan trọng nhất.
Ở góc độ của người yêu bóng đá, đừng trách Messi vì đã đá hỏng penalty và không ghi bàn!
Còn ở góc độ của một cầu thủ chuyên nghiệp, Messi cũng phải tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội lớn cho cả tập thể. Cách sút penalty của Messi, trước Cech, rất khác so với chính anh mọi khi…
Bongdaplus.vn