
Trong bài bình luận của mình, tờ báo này miêu tả việc Barca bị loại là một sự bất công, độc ác, khủng khiếp… Song chừng đó vẫn chưa đủ để bày tỏ nỗi thất vọng của họ khi thày trò Pep Guardiola bị loại dưới bàn tay của Chelsea. Theo Sport.es, Barca có đầy đủ phẩm chất để vào chơi trận chung kết, trong khi đối thủ của họ thì ngược lại, quá nghèo nàn ý tưởng nhưng rút cuộc lại nhận được vinh dự đó.
Chưa dừng ở đây, Sport.es tiếp tục xúc phạm Chelsea. Họ đã viết: “Thật khó giải thích làm cách nào mà một đội bóng hoàn hảo, tỏ ra vượt trội hơn hẳn lại bị loại. Chelsea tại Nou Camp cũng giống như ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, đó là một đội bóng keo kiệt, hèn nhát và tầm thường. Chelsea không xứng đáng để chơi một trận đấu lớn như thế này.
Chelsea là đội bóng cực đoan, dùng cả răng lẫn móng tay để bảo vệ bằng được khung thành của Petr Cech. Không thể hiểu nổi làm thế nào một đội bóng như vậy lại ghi được 3 bàn thắng trong 180 phút”.
Phản ứng trên của tờ Sport.es có lẽ sẽ khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng ban biên tập tờ báo này đang nghĩ gì. Bởi ngay chính các cầu thủ Barca, nhưng người trực tiếp thua trận, còn lên tiếng chúc mừng chiến thắng của Chelsea. Thế mới hiểu, báo chí tại Tây Ban Nha bảo thủ và “lá cải” hơn cả người Anh.
bongdaplus.vn