Valencia đã có một màn khởi đầu không đến nỗi nào với việc cầm chân gã khổng lồ Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu. Trong thế trận bị dẫn trước, Jonas đã trở thành người hùng bằng bàn gỡ hòa cho Valencia. Với kết quả này, đây là lần thứ 2 liên tiếp hai đội chia điểm trong 2 lần gặp nhau gần nhất,
Jonas tỏ ra rất háo hức về thành tích này, đồng thời khẳng định, trận hòa này sẽ là một phát súng báo hiệu một mùa giải không mấy an lành dành cho hai gã khổng lồ Barca và Real.
Jonas sẽ là nhân tố không thể hiếu của Valencia mùa này
“Tôi thấy chúng tôi đã tiến thêm được một bước kể từ sau mùa giải năm ngoái. Tất cả chúng tôi hiện tại đều cảm thấy được truyền cảm hứng và hy vọng điều đó sẽ đựơc duy trì đến trận đấu cuối cùng của mùa giải” – Jonas cho hay.
Chuyển đến Valencia từ năm 2011, Jonas đã cùng đội bóng này đạt được vị trí thứ 3 trên BXH sau mùa giải năm ngoái. Trước đó, ở mùa giải 2009 và 2010, Valencia cũng đều kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 3. Với “điềm lành” từ trận mở màn, hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một cuộc đua cân sức hơn tại La Liga mùa này. Hiện tại, Jonas cùng đội trưởng Albelda và Banega là những cái tên gần như không thể thay thế trên hàng tiền vệ của Bầy Dơi.
Cuối tuần này, Valencia sẽ trở về sân nhà Mestalla để đón tiếp thế lực một thời của bóng đá Tây Ban Nha, Deportivo La Coruna, đội đã trở lại La Liga với tư cách vô địch giải Hạng 1.
Minh Đức (ibongdavn.com)