Real-Mourinho trên đà lụi tàn!
Vẫn khổ vì “bóng chết”
Real vẫn thi đấu rời rạc tại Valladolid rạng sáng qua, vẫn chưa cải thiện được tất cả điểm yếu mà ai cũng nhận ra đã tồn tại suốt mùa này. Đó là cặp tiền vệ trung tâm thiếu chất thép, sự lỏng lẻo của 2 hậu vệ biên, khả năng chống bóng bổng và bóng chết rất tệ của cặp trung vệ (cũng như cả hệ thống phòng ngự). Đó là lý do tại sao dù lấn lướt về thế trận, song Real vẫn dễ dàng bị Valladolid 2 lần vượt lên dẫn trước. Cả 2 bàn thua của Real đều xuất phát từ tình huống đối phương tổ chức đá phạt góc bên cánh trái, đều được kết thúc bởi tiền đạo Manucho. Chưa hết, hàng phòng ngự Real đều gần như vô dụng trong 2 bàn thua này, khi để Manucho rất thoải mái đánh đầu và sút bồi.
Như vậy, cái tử huyệt chống bóng bổng - bóng chết vốn là nguyên nhân trực tiếp làm hại Real không biết bao nhiêu lần vẫn chưa được giải quyết. Mourinho xem như đã bất lực! Đây đã là bàn thua thứ 10 và 11 từ bóng chết trong số 22 lần Casillas phải vào lưới trên mọi mặt trận mùa này. Một con số đáng sợ và đủ sức dập tắt tất cả những hy vọng Real vẫn có thể thành công, những hy vọng mong manh vào một sự hồi sinh của triều đại Mourinho.
Người hùng Oezil
Mọi điểm yếu của Real vẫn chưa được giải quyết và tiếp tục bị phơi bầy tại Valladolid. Nhưng rất may, một điểm mạnh và có lẽ là duy nhất của Real-Mourinho là sự nỗ lực của cá nhân cũng xuất hiện. Tại Valladolid rạng sáng qua, Ronaldo, Alonso hay Di Maria mờ nhạt, nhưng vẫn còn đó Benzema và đặc biệt Oezil kịp tỏa sáng để giúp Real lội ngược dòng thành công sau 2 lần bị dẫn trước. Benzema san bằng tỷ số 1-1 cho Real, trước khi chuyền bóng cho Oezil ghi bàn quân bình tỷ số 2-2. Cuối cùng, tiền vệ người Đức đã có một đêm chói sáng khi sút phạt chân trái điệu nghệ ấn định chiến thắng 3-2 cho Real.
Rõ ràng, cái cách Real giành chiến thắng chẳng khiến NHM của họ vui mừng. Vui mừng làm sao được khi thảm họa vẫn đang chờ họ ở phía trước, khi Real vẫn bị dày vò bởi hàng thủ yếu đuối và đang sống bằng hơi thở thất thường của từng cá nhân.
Đến lúc này, hẳn rất nhiều các Madridistas phải thốt lên: Người đặc biệt chỉ có thế! Ông rất giỏi tâm lý, giỏi khích lệ từng cá nhân để tạo nên một sức mạnh tạm thời. Chứ Mourinho không phải là một chiến lược gia cầm quân dài hạn, tạo nên một sức mạnh tập thể ổn định. Khi những cá nhân trong tay ông “nhờn thuốc” hoặc không còn nhìn về một hướng, thì thảm họa bắt đầu ập xuống. Chính BLĐ Real cũng đã nhận ra được giới hạn của Người đặc biệt, khi đang lên kế hoạch sa thải ông, chứ không chỉ vì chuyện thành tích mùa này.
Oezil vượt qua Seedorf và Beckham
Với cú đúp vào lưới Valladolid, Mesut Oezil đã có tổng cộng 21 bàn thắng chính thức trên mọi mặt trận cho Real, qua đó vượt qua thành tích của 2 tiền bối Clarence Seedorf và David Beckham tại Bernabeu (đều 20 bàn).
Mourinho & 4 hàng thủ trong 1 trận
HLV Jose Mourinho đã thể hiện sự lúng túng trong việc xốc lại hàng thủ khi sử dụng tới 4 bộ tứ vệ khác nhau trong cùng trận thắng Valladolid. Real ra sân với bộ tứ vệ Arbeloa-Ramos-Pepe-Nacho. Sau giờ giải lao khi tỷ số đang là 2-2, ông rút Nacho ra thay bằng Di Maria và kéo Callejon xuống đá hậu vệ trái. Đến phút 61, Real vẫn bị cầm hòa. Mourinho chơi canh bạc liều lĩnh khi thay Arbeloa bằng Modric, đẩy Alonso xuống đá trung vệ và Ramos sang đá hậu vệ phải. Nhưng ngay sau khi Real có bàn thắng thứ 3 ở phút 72, Người đặc biệt quay lại củng cố hàng thủ bằng việc tung trung vệ Varane vào sân thay cho tiền đạo Benzema. Real kết thúc trận đấu với bộ tứ vệ Ramos-Varane-Pepe-Callejon.
Kết quả loạt đấu sớm
Valladolid – Real: 2-3
Espanyol – Sevilla: 2-2
Sociedad – Getafe: 1-1
Malaga – Granada: 4-0
Osasuna – Valencia: 0-1