
Vilanova: “Hãy tận hưởng Messi!”
“Chúng tôi đều rất vui mừng trước việc Messi giúp đội bóng giành thắng lợi trận này với một cú đúp. Việc Leo ghi được nhiều bàn thắng đến như vậy có vẻ là một điều không tưởng. Từ nay đến cuối năm, vẫn còn ba trận nữa và tôi hy vọng Messi tiếp tục nổ súng để giúp đội tiếp tục chiến thắng”, nhà cầm quân của Barca nhấn mạnh khi được hỏi về việc tiền đạo người Argentina phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của Gerd Muller (ghi 85 bàn thắng trong một năm dương lịch).
“Messi sẽ còn ghi nhiều bàn thắng nữa, HLV Tito nói tiếp. Anh ấy còn rất trẻ. Hãy tận hưởng đi, vì chúng ta sẽ không thấy một cầu thủ như thế này nữa đâu. Đừng nghĩ tới những kỷ lục của anh ấy làm gì. Messi không chỉ là một sát thủ, một nhà kiến tạo mà còn rất giỏi về cách thức đọc trận đấu cả trong tấn công lẫn phòng thủ’.

“Nửa giờ đầu tiên của trận đấu là lúc chúng tôi chơi hay nhất. Nhưng từ khi Casquero ghi được bàn gỡ, CĐV bắt đầu reo hò, các cầu thủ của Betis chơi hay hơn hẳn, khiến chúng tôi phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Họ có nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng và chúng tôi cũng thế”, Tito Vilanova khẳng định.
Nhà cầm quân người Catalan cũng thừa nhận Cesc Fabregas dính chấn thương, còn việc thay Puyol là để phòng ngừa sự tái phát, đồng thời nhận xét Alexis đã tập luyện rất tích cực để nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao.
Pepe Mel: Thua thế này về nhà vẫn bình tâm
Trong khi đó, mặc dù thua trận trước Barca, HLV của Betis, Pepe Mel vẫn bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi khẳng định: “ Chơi như thế này thì với tôi thua cũng chẳng sao và tôi có thể yên tâm về nhà. Chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn ở hiệp hai cũng như trình độ mà chúng tôi đã thể hiện”.
Tuy nhiên, HLV của Betis cũng thừa nhận đội bóng của ông đã sai làm khi lùi về quá sâu để phòng thủ ở phần đầu của hiệp một, đồng thời nhận xét “biết rõ một khi Barca có Messi thì sẽ là một Barca khác”.
Pepe Mel cũng cho biết “giấc mơ lớn nhất của tôi là được nghe bài ca của Champions League được vang lên ở sân Benito Villamarin”.