
Trận hòa trước Valencia ngay trên sân nhà đã lấy đi của Real nhiều thứ. Họ không còn duy trì được khoảng cách an toàn như trước với Barcelona. Cũng vì điều này mà thầy trò Mourinho chịu nhiều sức ép. Sức ép này càng đè nặng lên vai họ khi phải đối đầu với Atletico Madrid - một đội bóng không hề yếu chút nào.
Đây là trận đấu mà cả chủ nhà Atletico lẫn Real đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Real muốn duy trì khoảng cách với Barcelona trong khi Atletico đặt khát vọng giành vé dự cúp châu Âu. Dưới cái nhìn của tôi, đây không chỉ là một trận derby trên danh nghĩa, mà còn là trận cầu mang tính quyết định cả mùa giải với hai CLB, đặc biệt là Real. Nếu thầy trò Mourinho giành chiến thắng, áp lực tâm lý sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này là vô cùng cần thiết trước khi bước vào trận El Clasico ở vòng 34.
Tôi nghĩ đội bóng nào cũng khát thắng, đội bóng nào cũng chịu nhiều sức ép. Nhưng theo tôi, Real chịu nhiều sức ép hơn Atletico. Tuy nhiên, Real có chút lợi thế. Lợi thế này đến từ hàng tiền vệ chất lượng. Nhưng Real cũng phải dè chừng sức mạnh của đội chủ nhà. Đội bóng này cũng sở hữu hàng công có nhiều cầu thủ chất lượng như Falcao hay Diego. Nếu Atletico có bàn dẫn trước, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Mấu chốt trong trận đấu này chính là hàng thủ. Nếu hàng thủ của đội bóng nào thi đấu tập trung, khóa chặt các ngòi nổ của đối phương, đội bóng ấy sẽ giành lợi thế. Tôi không nghĩ khi đối đầu với Real, Atletico sẽ chọn lối chơi phòng ngự như cách mà Valencia đã thành công. Chơi trên sân nhà cộng với mục tiêu giành 3 điểm không cho phép họ chọn giải pháp như thế.
Về thế trận, tôi cho rằng không có sự chênh lệch đáng kể. Cơ hội giành chiến thắng là 50/50. Tuy nhiên, tôi vẫn thiên về một kết quả có lợi dành cho thầy trò HLV Mourinho.
Đây là trận đấu mà cả chủ nhà Atletico lẫn Real đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Real muốn duy trì khoảng cách với Barcelona trong khi Atletico đặt khát vọng giành vé dự cúp châu Âu. Dưới cái nhìn của tôi, đây không chỉ là một trận derby trên danh nghĩa, mà còn là trận cầu mang tính quyết định cả mùa giải với hai CLB, đặc biệt là Real. Nếu thầy trò Mourinho giành chiến thắng, áp lực tâm lý sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này là vô cùng cần thiết trước khi bước vào trận El Clasico ở vòng 34.
Tôi nghĩ đội bóng nào cũng khát thắng, đội bóng nào cũng chịu nhiều sức ép. Nhưng theo tôi, Real chịu nhiều sức ép hơn Atletico. Tuy nhiên, Real có chút lợi thế. Lợi thế này đến từ hàng tiền vệ chất lượng. Nhưng Real cũng phải dè chừng sức mạnh của đội chủ nhà. Đội bóng này cũng sở hữu hàng công có nhiều cầu thủ chất lượng như Falcao hay Diego. Nếu Atletico có bàn dẫn trước, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Mấu chốt trong trận đấu này chính là hàng thủ. Nếu hàng thủ của đội bóng nào thi đấu tập trung, khóa chặt các ngòi nổ của đối phương, đội bóng ấy sẽ giành lợi thế. Tôi không nghĩ khi đối đầu với Real, Atletico sẽ chọn lối chơi phòng ngự như cách mà Valencia đã thành công. Chơi trên sân nhà cộng với mục tiêu giành 3 điểm không cho phép họ chọn giải pháp như thế.
Về thế trận, tôi cho rằng không có sự chênh lệch đáng kể. Cơ hội giành chiến thắng là 50/50. Tuy nhiên, tôi vẫn thiên về một kết quả có lợi dành cho thầy trò HLV Mourinho.
Bongdaplus.vn